06/03/2013 03:36 GMT+7

"Bà đầm già" không chủ quan

NGỌC KHUÊ
NGỌC KHUÊ

TT - Trận lượt về vòng 1/16 Champions League giữa Juventus (Ý) và Celtic (Scotland) dường như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục bởi “bà đầm già” thành Turin đã dẫn 3-0 sau trận lượt đi trên sân khách.

TT - Trận lượt về vòng 1/16 Champions League giữa Juventus (Ý) và Celtic (Scotland) dường như chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục bởi “bà đầm già” thành Turin đã dẫn 3-0 sau trận lượt đi trên sân khách.

Tuy nhiên, đại diện Ý cho biết họ vẫn không chủ quan. Tiền vệ Andrea Pirlo nhắc lại câu chuyện buồn của trận chung kết Champions League 2005 - trận đấu mà AC Milan (khi đó Pirlo khoác áo Milan) dẫn 3-0 trước Liverpool trong hiệp một. Nhưng sang hiệp hai Liverpool gỡ 3-3 trước khi thắng ở loạt sút luân lưu, tạo nên một trong những trận đấu kịch tính nhất trong lịch sử các cúp châu Âu.

Pirlo nói với nhật báo Daily Record (Scotland): “Tôi gắn bó với bóng đá đủ lâu để biết rằng trong bóng đá những điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Tôi nhớ lại chuyện Liverpool ghi ba bàn thắng chỉ trong một hiệp đấu trong khi Celtic vẫn còn cả một trận đấu. Vì thế thật nguy hiểm để nói rằng chúng tôi đã đá bại Celtic để có mặt ở tứ kết”. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nói của Pirlo vì trên thực tế Celtic rất khó lật ngược tình thế, nhất là khi họ phải chơi trận lượt về trên sân khách. HLV Neil Lennon và một số cầu thủ đội Celtic cũng nhìn nhận cơ hội đi tiếp dành cho họ rất thấp.

Về lực lượng, Celtic sẽ vắng mặt thủ quân Scott Brown và hậu vệ Mikael Lustig do chấn thương. Trong khi đó, HLV Conte của Juve dự kiến cho một số trụ cột đã nhận thẻ vàng như Stephan Lichsteiner, Claudio Marchisio, Arturo Vidal... nghỉ dưỡng sức để họ tránh phải ngồi ngoài ở lượt trận kế tiếp nếu Juve giành quyền đi tiếp.

NGỌC KHUÊ

NGỌC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên