
Dự hòa nhạc có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước - Ảnh: NAM TRẦN
Chương trình Giai điệu Tổ quốc do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao đồng tổ chức mừng Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Phiên họp toàn thể về tăng cường phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên giữa ba bộ.
Sự kiện do Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy - Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm - chỉ đạo nội dung; NSND Bùi Công Duy chỉ đạo nghệ thuật, dưới đũa chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh.
Dự hòa nhạc có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Các nghệ sĩ hát live nội lực
Không như các chương trình âm nhạc sử dụng hát nhép, hát đè, hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc khiến khán giả "đã" lỗ tai khi các nghệ sĩ đều hát live 100%. Cùng dàn nhạc chơi "live" trên sân khấu, tất cả làm nên một bản tổng phổ vạm vỡ về Tổ quốc.
Trong đó, "chú bộ đội" - Trung tá Viết Danh khiến cả khán phòng như… nín thở khi "bắn" nốt cao chót vớt và rung ngân dài hơn 20 giây khi hát Tình ca. Gần 70 năm đã qua, ca khúc của Hoàng Việt vẫn khiến khán giả thổn thức.
Anh cũng hát trang nghiêm, tự hào mà xúc động, tin yêu trong ca khúc của nhạc sĩ Chu Minh: Người là niềm tin tất thắng. Trong giai điệu của Tổ quốc trường tồn ấy, Bác vẫn sống mãi cùng dân tộc.

Viết Danh thăng hoa với Tình ca - Ảnh: NAM TRẦN
Nghe Viết Danh hát nhạc phẩm Tình ca của Hoàng Việt - Video: ĐẬU DUNG
Cùng chủ đề, Tường Linh và Kim Yến song ca Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ; NSƯT Phạm Khánh Ngọc solo Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người và Hà Nội niềm tin và hy vọng.
Đáng chú ý, Bảo Yến với Miền xa thẳm. Bài hát của nhạc sĩ Đức Trịnh không hề dễ hát, pha trộn âm hưởng dân ca và hòa âm phương Tây, bắt đầu bằng sự thì thầm, nhẹ nhàng nhưng dần dồn dập lên cao trào kịch tính, bùng nổ cảm xúc rồi khép lại đầy dư âm. Thế nhưng cách xử lý có phần trữ tình của cô đã làm lành và dịu lại những nỗi đau hậu chiến. Dầu thế ở những đoạn nhảy nốt, cô vẫn xử lý tốt.
Nhà hát Hồ Gươm phủ kín những giai điệu ngợi ca quê hương đất nước. Sự kết hợp giữa dàn nhạc "sống" với hát live tạo ra một dải năng lượng âm thanh mạnh mà đầy ngân rung, thô mộc. Các nghệ sĩ trình diễn thăng hoa, tự hào những nhạc phẩm về Tổ quốc mình.

Hòa nhạc Giai điệu Tổ quốc có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Hợp xướng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân - Ảnh: NAM TRẦN

Tường Linh và Kim Ngân thể hiện Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Ảnh: NAM TRẦN
Đêm nhạc của hữu nghị và tình yêu Tổ quốc
Không chỉ những nhạc phẩm Việt Nam, hòa nhạc tối 3-8 còn có một số ca khúc Nga quen thuộc.
Khán giả gặp lại quãng lặng đầy cảm xúc giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt của Cánh đồng Nga của Yan Frenkel (qua giọng hát Tường Linh), Khúc hát thanh xuân của Johann Strauss II (Kim Ngân) và Hát về tổ quốc xa xôi của Mikael Tariverdiev (Bảo Yến).

Bảo Yến có một phần trình diễn thành công với Miền xa thẳm và Hát về tổ quốc xa xôi - Ảnh: NAM TRẦN

NSƯT Phạm Khánh Ngọc là một trong những giọng ca opera hàng đầu hiện nay của Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Trong đó, không quá bùng nổ nhưng Bảo Yến đã gợi ra được tiếng lòng ẩn giấu, có phần cô đơn của một chiến sĩ tình báo phải sống dưới danh tính giả, luôn phải giữ sự lạnh lùng, tỉnh táo tuyệt đối nhưng bên trong là một nỗi nhớ khắc khoải dành cho quê hương, gia đình và ngày về đoàn tụ.
Nghe hát, hoài niệm không thôi về điệp viên Stirlitz (Viacheslav Tikhonov thủ vai) trong bộ phim Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân nổi tiếng.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh và dàn nhạc chào khán giả ở cuối chương trình - Ảnh: NAM TRẦN

Tặng hoa cho các nghệ sĩ kết thúc hòa nhạc - Ảnh: NAM TRẦN
Hòa nhạc khép lại với bản nhạc Festival Coronation March (P.I. Tchaikovsky) đầy hùng tráng, sôi nổi, là khúc khải hoàn, hòa bình, phồn vinh.
Tất cả làm nên một bức tranh vừa trang nghiêm vừa giàu cảm xúc, lan tỏa thông điệp về hòa bình, tinh thần cống hiến và khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận