30/09/2008 07:57 GMT+7

Bà con người Chăm vui đón lễ hội Katê

LÊ TRƯỜNG
LÊ TRƯỜNG

TT - Sáng 29-9, ngày lễ chính của hội Katê, hàng chục ngàn người Chăm ở Ninh Thuận đã cùng nhau mang lễ vật về tháp Pôkrông Garai (thuộc P.Đô Vinh, cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 7km về hướng tây bắc) để tế lễ vị thần thủy lợi Pôkrông Garai - người đã có công giúp bà con “dẫn thủy nhập điền” từ thuở xa xưa.

0VGFwYLF.jpgPhóng to
Lễ cúng thần trong lễ hội Katê ở Ninh Thuận - Ảnh: L.Trường
TT - Sáng 29-9, ngày lễ chính của hội Katê, hàng chục ngàn người Chăm ở Ninh Thuận đã cùng nhau mang lễ vật về tháp Pôkrông Garai (thuộc P.Đô Vinh, cách trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 7km về hướng tây bắc) để tế lễ vị thần thủy lợi Pôkrông Garai - người đã có công giúp bà con “dẫn thủy nhập điền” từ thuở xa xưa.

Trong khi đó, tại Phan Thiết (Bình Thuận), nghi lễ cầu an cũng được bà con Chăm long trọng tổ chức dưới chân tháp cổ Pôsha Inư. Sau phần tế lễ của các cả sư, hàng trăm nam nữ thanh niên đã cùng nhau múa hát mừng lễ hội trong điệu kèn saranai, tiếng trống ghinăng của các nghệ nhân. Đến cuối trưa, sau khi kết thúc nghi lễ tại tháp cổ Pôsha Inư, bà con trở về tổ chức tiệc mừng tại nhà và vui tết trong ba ngày.

Katê là lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc nhất của người Chăm, được tổ chức mỗi năm một lần vào đầu tháng bảy Chăm lịch (nhằm khoảng cuối tháng chín, đầu tháng mười dương lịch) để tưởng nhớ các vị linh thần, các đấng tiền hiền đã phù hộ cho thôn làng bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

LÊ TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên