![]() |
- Sư phụ làm diều bằng gỗ mà thả bay được, thật là “bá chấy”!
Mặc Tử thở dài:
- Ta cặm cụi suốt ba năm mới làm được cái diều, thả bay một ngày đã “phăng teo”, “bá chấy” thế quái nào được? Sao bằng mấy ông sếp công ích, một năm ngồi phòng lạnh chỉ tay năm ngón sai phái mà lãnh lương trên 2 tỉ đồng. Không trực tiếp dùng cơ bắp lao động mà lãnh lương “khủng” như thế mới xứng đáng là “bá chấy bọ chét”!
Chuyện đến tai Huệ Tử. Huệ Tử than:
- Ở đời sao lắm cái “bá chấy” thế? Ngồi nhà mát ăn bát vàng, lãnh lương một năm trên 2 tỉ, bình quân một tháng trên 200 triệu tưởng đã “bá chấy ve kêu” nhất dương chỉ rồi. Thế mà chả nhằm nhò gì so với me-xừ Vinalines Dương Chí Dũng chỉ một phi vụ nâng khống giá nhập đống sắt gỉ kêu bằng ụ nổi đã làm tiêu đến 370 tỉ và thơ thới đút túi 1,6 triệu USD về mua nhà sắm biệt thự cho “ghệ nhí”. Tài làm “kinh thế” như rứa mới đáng mặt là “bá chấy thầy chạy” thay!
Khổng Bất Tử nghe chuyện, nhún vai cười ruồi:
- Mấy trăm tỉ mà đáng mặt cái... con khỉ! Đáng xách dép cho Huỳnh Thị Huyền Như thì có! Phận nhi nữ, mà chỉ một cú lừa, đã “quắn” đẹp 4.000 tỉ đồng, bá chấy mà thấm gì, bá rận mới xứng!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận