25/12/2013 09:30 GMT+7

Bà 56 tuổi gan dạ giật dao tên cướp giải cứu cháu

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Lợi dụng lúc tên cướp sơ hở, bà Phạm Thị Ba đã giật dao ném ra ngoài và ôm chặt sau lưng hắn. Lúc này lực lượng cảnh sát hình sự xông vào bắt tên cướp, giải thoát bà Ba và cháu bé.

Khống chế người dân, đâm trọng thương tổ trưởng bảo vệ dân phố

C35FBUoI.jpgPhóng to
Tống Duy Tân tại cơ quan điều tra - Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 25-12, cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Tống Duy Tân (28 tuổi, sống lang thang, quê Phụng Hiệp, Hậu Giang) để điều tra về hai hành vi: cướp tài sản và đe dọa giết người.

Trong khi đó, đến sáng 25-12, ông Nguyễn Văn Chệt, 47 tuổi, trưởng ban bảo vệ dân phố P.Hiệp Bình Chánh, người bị đâm trong vụ việc xảy ra chiều 24-12, vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện với một vết thương ở thái dương trái và một vết thương thấu bụng, thủng ruột non.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, khoảng 16g20 ngày 24-12, Tân thủ sẵn một con dao màu trắng dài khoảng 30cm đi bộ trên đường số 2 (KP 2, P.Hiệp Bình Chánh) với mục đích tìm “con mồi” khống chế cướp tài sản tiêu xài.

Khi đến trước số nhà 9/4A đường số 12, Tân gặp anh Trần Công Nhân (41 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Chánh) nên cầm dao lao vào khống chế anh Nhân yêu cầu đưa bóp tiền. Cả hai giằng co nhau.

Lúc này, ông Nguyễn Văn Chệt (không phải như thông tin ban đầu là Nguyễn Văn Chộp, 47 tuổi, trưởng ban bảo vệ dân phố P.Hiệp Bình Chánh) đi ngang qua dừng xe hỗ trợ bắt Tân thì bị Tân đâm nhiều nhát rồi bỏ chạy vào số nhà 21/3 đường 54 (KP2, P.Hiệp Bình Chánh) dùng dao khống chế bà Phạm Thị Ba (56 tuổi) và cháu Lâm Thảo My (2 tuổi). Tân đe dọa bà Ba đóng cửa không cho ai vào, nếu cho vào sẽ đâm chết.

Nhận tin báo, công an P.Hiệp Bình Chánh và đội hình sự đặc nhiệm công an Q.Thủ Đức đã phong tỏa hiện trường giải cứu bà Ba và cháu bé. Dù lực lượng công an cố gắng cách thuyết phục và bà Ba van xin nhưng Tân không trả lời mà khống chế ôm chặt cháu My.

Trước tình hình căng thẳng này, lực lượng công an đã đánh lạc hướng Tân để bà Ba tìm cách tự giải cứu. Đến khoảng 17g55, lợi dụng Tân sơ hở, bà Ba đã giật dao ném ra ngoài và ôm chặt sau lưng Tân, cùng lúc này lực lượng cảnh sát hình sự xông vào bắt Tân, giải thoát bà Ba và cháu bé.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên