- Dạ đúng. Câu đó của đại văn hào Shakespeare viết trong vở Hamlet. Sếp đúng là giỏi tiếng Anh quá.
- Ừ, thì làm lãnh đạo cũng phải tốt ngoại ngữ để giao tiếp với người ta. Sẵn dịp anh nói cho cậu hiểu: việc anh nhờ cậu thi hộ ngoại ngữ đợt thi cao học vừa rồi chẳng qua là vì anh bận quá. Chứ không phải...
- Dạ, em hiểu. Nhưng sếp ơi, giờ chuyện đó tính sao sếp. Vụ phát hiện 200 cán bộ của tỉnh mình, chẳng biết có dính tên anh em mình không. Nếu chẳng may...
- Anh cũng chưa biết tính sao. Người ta lại đang kêu gọi tự giác khai báo là có thuê người thi kèm, thi hộ hay không.
- Ấy, sếp nên cân nhắc kỹ. Biết đâu khi công bố danh sách không có tên sếp. Hoặc nếu có mà không chỉ ra được người thi kèm, thi hộ... thì mình vẫn còn cơ hội chối biến. Sếp yên tâm, nếu dính tên sếp, em sẽ bảo là em tự nguyện thi hộ, thi kèm... chứ sếp chẳng biết gì. Trước đây từng có vụ lính tự nguyện thi hộ sếp, cũng êm xuôi rồi đó sếp. À, nhưng mà sếp bỗng dưng hỏi em câu của Shakespeare là...
- Là liên tưởng hoàn cảnh. Giờ, tự giác hay không tự giác...
- Cũng là vấn đề ạ.
- Thật ra, anh nghĩ, công bố hay không công bố, mới là vấn đề.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận