Phóng to |
| Ảnh minh họa từ Flickr |
Đó là dòng mở đầu trong lá thư của một thính giả giấu tên đã gửi về cho chương trình. Sau chia tay, rất nhiều người không thể quên đi những ký ức ngọt ngào lẫn đau buồn của cuộc tình đã qua và cũng không thể nào xóa đi hình bóng một người trong tim mình.
Chương trình kỳ 281 với chủ đề “Học cách quên một người” mời quý vị cùng chia sẻ những câu chuyện về cách chúng ta rời xa những chuyện cũ, sống tốt cho hiện tại và hướng đến tương lai.
Và thông điệp lớn nhất mà chương trình muốn truyền tải đến quý thính giả chính là: Hãy tự tha thứ cho bản thân mình trong niềm đau cũ và thứ tha cho tất cả những lỗi lầm đã nằm lại phía sau. Vì quá khứ cũng là hành trang của đời người, và giá trị con người không nằm ở quá khứ mà là nằm ở hiện tại, nơi ta đang thở, đang sống.
Các chủ đề tiếp theo của chương trình đang chờ bài cộng tác của quý vị là: Lời thật thà cho ngày nói dối, Lưng chừng yêu, Khi gió đổi chiều, Bí mật đôi mình, Thư tình trả lại… Bài cộng tác vui lòng gửi về địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn hoặc tòa soạn báo Tuổi Trẻ - 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Quý thính giả cũng có thể cập nhật thông tin và chia sẻ với chương trình facebook.com/vanhoagiaitri.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận