Phóng to |
| Có những chuyện chính mình muốn quên mà cố quên thì lại càng nhớ - Nguồn: Google |
Phóng to |
Nghe Audio VHGT 240: Nhớ và quên |
Những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc, những hồi ức đau buồn… không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng quên lãng dù tình yêu đã ra đi. Và giữa những cảm xúc chòng chành giữa nhớ và quên, giữa dứt bỏ và tìm lại, những dòng thư đã được viết nên và gửi về cho chương trình.
“Có những chuyện chính mình muốn quên mà cố quên thì lại càng nhớ! Có những chuyện cố tâm ghi nhớ, trớ trêu thay lại hờ hững quên đi!”, thính giả Ivy tâm sự. Còn rất nhiều những chia sẻ khác về cách để nhớ và quên một người, Quốc Thái và Trà My mời quý vị cùng lắng nghe trong chủ đề tuần này nhé.
Các chủ đề tiếp theo của chương trình: Nghề làm báo nói, Chốn bình yên, Thư tình chưa gửi, Tôi đi du học, Cố nhân…
Mời quý vị gửi bài cộng tác cho chương trình theo địa chỉ radioonline@tuoitre.com.vn và facebook.com/vanhoagiaitri.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận