![]() |
Nghe Audio VHGT |
![]() |
Ảnh: Internet |
Họ hà tiện, thích ăn những món rẻ tiền bên đường, kém vệ sinh. Mặt mũi họ luôn đen đúa lem luốc, răng đầy bợn. Họ ăn mặc đơn điệu, luộm thuộm, có chưng diện cũng thô thiển, quê mùa, từ đôi bông tai vàng choé cho tới kiểu tóc uốn dợn.
Họ viết chữ cực xấu (vì đôi khi trình độ chỉ tới lớp ba nhưng khoái nói chuyện chính trị văn hóa), họ cả tin vào chuyện thần thánh vẩn vơ, những tin đồn buồn cười, vô căn cứ...”.
Quý thính giả thân mến, nếu bạn là người hâm mộ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư thì dễ dàng nhận ra ngay từng câu chữ rặt Nam bộ của nhà văn miền tây này trong tản văn ngắn Người nhà quê. Vậy “người nhà quê” có điểm gì khác “người ở phố” ngoài những điểm nhà văn đã kể trên. Mời quý vị cùng Quốc Thái và Trà My chia sẻ những tâm sự chân chất “rặt dân quê” trong Audio VHGT kỳ 96 tuần này chủ đề : “Ừ, tui …nhà quê”
Audio VHGT rất mong nhận được bài vở cộng tác cũng như thư từ góp ý tại địa chỉ email radioonline@tuoitre.com.vn , hoặc chuyên mục Audio VHGT - báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM. Các bạn cũng có thể truy cập trang fanpage của Audio VHGT tại địa chỉ: www.facebook.com/vanhoagiaitri
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận