Phóng to |
| Trong tim mỗi người, gia đình thật thiêng liêng - Ảnh minh họa từ londonnfp |
Đó là những mong mỏi dường như dài bất tận Ba có về không? của thính giả Nhỏ Tay của ba, hay đó là những cảm xúc thật ấm áp muốn Mãi làm Út lẻ của thính giả huongphan109@.
Gia đình sẽ là tổ ấm với những ai luôn muốn chăm chút, vun vén nó, song, không phải dễ khi trong nhịp sống XH hiện nay, sự thấu cảm giữa các thành viên trong gia đình, như cha mẹ với con cái, vợ với chồng dường như ngày càng đầy lên! Có phải càng nhiều áp lực công việc, càng nhiều phương tiện giải trí một mình (ví dụ như người ta có thể bỏ hàng giờ để ngồi chat với ai đó trên internet, lên các mạng xã hội) lại càng làm những người trong cùng 1 nhà xa nhau? Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn để lý giải những điều này...
Và câu chuyện tình tự kể Người lạ của thính giả betran_2089@ sẽ đem đến những cảm xúc chênh chao về một tình yêu không thành.
Mong tiếp tục nhận được thư từ chia sẻ của quý vị thính giả! Vẫn là địa chỉ quen thuộc tto@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ báo Tuổi Trẻ, số 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú nhuận, TP.HCM. Các bạn cũng có thể nghe chương trình audio này qua điện thoại di động tại Tuổi Trẻ Mobile (m.tuoitre.vn).

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận