TTO - Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội bứt lên khi để tân binh QPR cầm chân 1-1 trên sân Loftus Road trong trận đấu muộn vòng 6 vào tối 25-9. Bàn thua của Aston Villa diễn ra ở phút bù giờ thứ ba và người đã khiến họ không thể giành được chiến thắng là trung vệ Richard Dunne với tình huống để bóng bật chân bay về lưới nhà sau pha phá bóng của Warnock.
Một trận hòa đáng tiếc của thầy trò HLV Alex McLeish. Ở trận đấu này, Aston Villa thi đấu không thật xuất sắc, thậm chí còn lép vế trước đối thủ. Nhưng với bản lĩnh của mình, cùng với một chút may mắn, Aston Villa cũng đã tìm được bàn thắng để vươn lên dẫn trước QPR ở đầu hiệp 2.
Phút 55, hậu vệ Traore đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn khi kéo ngã Agbonlahor trong vòng cấm ở tình huống chẳng quá nguy hiểm. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và Bannan đã dễ dàng đánh bại thủ thành Kenny bằng một pha sút chìm, đưa Aston Villa vượt lên dẫn trước 1-0.
Không chỉ may mắn có được bàn thắng, trận này Aston Villa còn nhận được sự trợ giúp của cột dọc và trọng tài. Ở hiệp 1, đó là pha dứt điểm trúng cột dọc của tiền vệ Taarabt (phút 6). Còn trong hiệp 2, đó là tình huống làm ngơ của trọng tài Oliver khi Hutton để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Derry (phút 72).
Chưa hết khi trận đấu trôi về những phút cuối, Aston Villa còn được chơi hơn người khi trọng tài Oliver rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu Traore sau pha vào bóng thô bạo của anh với Warnock.
Dẫn trước và lại được chơi hơn người nhưng Aston Villa lại không biết biến ưu thế của mình thành chiến thắng. Phút 90+3, hàng phòng ngự Aston Villa thi đấu lụp chụp tạo cơ hội cho các tiền đạo QPR xâm nhập vòng cấm. Chưa hết, các trung vệ của họ còn trực tiếp góp công đem về bàn gỡ cho đội chủ nhà với tình huống Warnock phá bóng trúng chân đồng đội Richard Dunne bay thẳng về lưới nhà khi thủ môn Given đã té ngã.
Hòa 1-1, Aston Villa vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 với 8 điểm, bằng điểm với QPR, và bị đội đầu bảng M.U bỏ xa đến 8 điểm.
THIÊN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận