17/01/2011 01:04 GMT+7

Asian Cup thiếu tiếng "ồ"!

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) đã diễn ra gần hết vòng bảng nhưng chưa tạo được dấu ấn nào đặc sắc. Đầu tiên là việc có quá ít bàn thắng đẹp và thiếu những tình huống xử lý ngẫu hứng làm người hâm mộ phải nhớ tới. Đến giờ tổng cộng 18 trận đã đấu nhưng chưa có trận nào đáp ứng được sự mong đợi của người xem.

TT - Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) đã diễn ra gần hết vòng bảng nhưng chưa tạo được dấu ấn nào đặc sắc. Đầu tiên là việc có quá ít bàn thắng đẹp và thiếu những tình huống xử lý ngẫu hứng làm người hâm mộ phải nhớ tới. Đến giờ tổng cộng 18 trận đã đấu nhưng chưa có trận nào đáp ứng được sự mong đợi của người xem.

Kế đến là do các ngôi sao như Kagawa, Honda, Park Ji Sung, Nekounam, Tim Cahill... được kỳ vọng rất nhiều nhưng lại chơi hết sức mờ nhạt. Thất vọng nhất là tiền vệ 21 tuổi Kagawa thi đấu tưng bừng trong màu áo CLB Borussia Dortmund (Đức) và được nhận danh hiệu “Phát hiện mới” của Bundesliga, nhưng lại “xì hơi” một cách khó hiểu. Rồi tiền vệ Honda từng rực sáng tại World Cup 2010 với những quả đá phạt trực tiếp “quỷ khốc thần sầu”, nhưng kể từ đầu giải tiền vệ này chỉ toàn sút trúng hàng rào hoặc bay vút lên trời!

Một yếu tố quan trọng khác khiến giải đấu kém hấp dẫn là thiếu những làn gió mới. Còn nhớ ở giải đấu năm 2007, giới truyền thông và người hâm mộ châu Á ngạc nhiên lẫn thích thú với sự kiện đội tuyển Việt Nam vốn bị đánh giá là đội lót đường nhưng đã xuất sắc lọt vào tứ kết. Hoặc trước đó năm 2004, Jordan không được đánh giá cao nhưng đã trở thành “ngựa ô” vào đến tứ kết và chỉ chịu thua Nhật 4-3 ở loạt sút luân lưu.

Cần phải nói thêm rằng Asian Cup 2011 được tổ chức ở Qatar nên rất được thế giới quan tâm vì Qatar sẽ là nơi diễn ra World Cup 2022. Ai cũng muốn xem Qatar sẽ thể hiện như thế nào trên sân bóng lẫn công tác tổ chức. Nhưng xem rồi thất vọng vì trình độ chuyên môn của Qatar chưa đủ tầm để dự World Cup. Chưa hết, nhìn lên khán đài thấy những hàng ghế trống mà thật buồn cho nước chủ nhà World Cup 2022!

QUỐC THẮNG

Lúc 23g15 đêm nay 17-1 sẽ cùng lúc diễn ra hai cặp đấu cuối cùng ở bảng B giữa Saudi Arabia - Nhật và Jordan - Syria. Ở loạt đấu này, Nhật và Syria chỉ cần hòa là chắc chắn giành vé đi tiếp, còn Jordan buộc phải thắng, trong khi Saudi Arabia đã hết hi vọng.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên