23/12/2012 07:38 GMT+7

Asiad, tại sao?

THẰNG HỀ
THẰNG HỀ

TT - (Quán cà phê đầu hẻm buổi sáng, điệp viên Không không thấy (K.K.T) và Tám thám tử (T.T.T) trò chuyện bên ly cà phê đậu nành rang hóa chất.)

DLjoH50i.jpgPhóng to

T.T.T: - Không biết sao đất nước đang khó khăn, tiền bạc thiếu hụt, tài năng các vận động viên thì ngày càng héo hắt mà các bác lãnh đạo thể thao nhà mình lại đăng cai Asiad tốn tới 150 triệu đô… Mà chưa chắc dừng lại ở con số đó. Thiệt tình không có ai vui gì về cái tin này.

K.K.T: - Sao lại không có?

T.T.T: - ?

K.K.T: - Anh không biết câu “có làm mới có ăn” sao? Có Asiad thì một số ít người mới có chuyện làm, mới có thất thoát, mới có ăn. Anh xem những bác đang lo việc tổ chức Asiad này đều lớn tuổi, đến năm 2019 thì về hưu là cái chắc. Lúc đó, công trình có hư hỏng, có thất thoát thì các bác đã hạ cánh an toàn rồi… Anh xem ngay cả nhiều công trình chào mừng ngàn năm Thăng Long đã xuống cấp, hư hỏng… nhiều cái chưa quyết toán xong mà có ai chịu trách nhiệm gì đâu?

Nhớ lại năm 2003, ta tổ chức SEA Games 22, nhà nước đã chi hàng ngàn tỉ đồng xây dựng khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình. bây giờ nó là cái gì? Là lẩu gà, là massage, là bãi đậu xe...

T.T.T: - Vậy là ít người vui mà triệu người buồn! Nhưng chắc chắn phải tìm ra người chịu trách nhiệm để đòi tiền lại cho ngân sách nhà nước chứ.

K.K.T: - Sao mà đòi được, có ai nhận mình là chính chủ đâu…

ggfxfL5S.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THẰNG HỀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất