
Kình ngư Vi Thị Hằng (bìa phải) và bà Lê Thị Hoàng Yến - trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam - tại Para Games 13 - Ảnh: VIETNAM PARASPORT
Cô gái bại liệt với vô vàn kỷ lục
Vi Thị Hằng sinh năm 1990. Năm 3 tuổi, tai họa ập đến khi cơn sốt bại liệt khiến đôi chân của cô teo tóp. Cuộc sống của Vi Thị Hằng trở nên khó khăn khi chỉ còn đôi tay lành lặn. Nhưng bi kịch đó không thể ngăn cản cô làm nên vinh quang.
Bằng ý chí phi thường kèm theo đam mê, bản lĩnh, cô tìm đến môn bơi để duy trì sức khỏe. Rồi cũng từ đây, Vi Thị Hằng vươn lên thành ngôi sao môn bơi không chỉ trong nước mà còn ở đấu trường quốc tế.
Từ lần đầu tham dự ASEAN Para Games tới nay, không thể kể hết đã bao nhiêu lần kình ngư quê Thanh Hóa đã phá kỷ lục đại hội, kỷ lục Đông Nam Á. Số HCV cô đạt được cũng tăng dần theo năm tháng. Bảng thành tích của cô phải lên đến khoảng 70 huy chương tại đấu trường quốc tế.
Năm 2025, Vi Thị Hằng đạt 2 chuẩn châu Á tại Giải Para Swimming World Series, giành 4 HCV tại Giải vô địch quốc gia. Nhờ đó, cô cũng được bầu chọn là VĐV người khuyết tật tiêu biểu của năm. Vi Thị Hằng mang theo ý chí đó để đến ASEAN Para Games 13, nơi cô giành thêm 4 HCV và phá 2 kỷ lục đại hội.
"Người sắt" trên đường đua xanh
Trong khi Vi Thị Hằng có 4 HCV tại Para Games năm nay thì Võ Huỳnh Anh Khoa cũng có tới 3 lần đứng trên bục chiến thắng. Đặc biệt hơn, kình ngư nam mới là người mang về HCV đầu tiên cho đội tuyển bơi người khuyết tật cũng như cho toàn đoàn thể thao Việt Nam.
Anh Khoa cũng phá thành công 1 kỷ lục tại Para Games lần này. Nhìn vào chàng trai này, không dễ để nhận ra anh là người khuyết tật. Khi mới 6 tuổi, Anh Khoa được chẩn đoán ung thư cột sống và phải trải qua quá trình điều trị kéo dài, đau đớn.
Cơn bạo bệnh khiến đôi chân anh teo lại và gần như bị tê liệt. Nhưng sự kỳ diệu đã đến khi anh được đưa đến hồ bơi để tập luyện, và đôi chân cũng phục hồi một phần.
Đó cũng là cái duyên để anh gắn bó với đường đua xanh. Nhưng vốn là con người có ý chí phi thường, anh còn có lúc chuyển hướng sang chơi 3 môn phối hợp, vốn đòi hỏi sự bền bỉ, khắt khe hơn nhiều. Năm 2024, Anh Khoa đi vào lịch sử khi là VĐV khuyết tật đầu tiên của Việt Nam hoàn thành cuộc thi Iron man 70.3 (bơi 750m; đạp xe 20km; chạy bộ 5km) tại Phú Quốc.
Câu chuyện của Vi Thị Hằng và Võ Huỳnh Anh Khoa không phải là về những tấm huy chương, mà là về ý chí, nghị lực và cả đam mê để truyền cảm hứng cho mọi người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận