
Man United (áo đỏ) không thể giành chiến thắng trước ASEAN All Stars - Ảnh: MAN UTD
Man United ra sân mà không có Bruno Fernandes, trong khi Onana, Maguire, Diogo Dalot, Casemiro, Ugarte, Mainoo, Hojlund đá chính.
Bên phía ASEAN All Stars, cầu thủ Việt Nam duy nhất vào sân từ đầu là Hai Long. Và anh lại gây ra nhiều bất ngờ với những pha xử lý lắt léo. Thậm chí ở phút thứ 6, anh có pha cứa lòng hiểm hóc làm bó tay Onana, nhưng bóng lại đi chệch cột.
Hai Long có thêm nhiều lần dứt điểm nhưng thiếu hiệu quả. ASEAN All Stars chơi với sự quyết tâm, sẵn sàng ép sân. Trong khi đó, Man United thì chơi thong dong, có thể vì nhiều cầu thủ đã thấm mệt sau mùa giải vừa qua.
Chỉ sau hơn 30 phút, HLV Amorim đã rút hàng loạt ngôi sao khỏi sân và thay bằng các cầu thủ trẻ. Điều này khiến cho "quỷ đỏ" không có nhiều pha phối hợp ăn ý. Dù vậy, họ suýt có bàn mở tỉ số ở phút 38 khi Mainoo dứt điểm trống trải trong vòng cấm nhưng bị một cầu thủ ASEAN All Stars chặn trước vạch vôi.
Đầu hiệp 2, Bruno Fernandes, Garnacho và Amad Diallo được tung vào sân. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik cũng lần lượt trao cơ hội cho Hoàng Đức, Văn Vĩ, Duy Mạnh.
Man United ép sân, tạo ra nhiều sóng gió. Nhưng các pha phối hợp của họ vẫn thiếu sự ăn ý trong thời điểm quyết định. Các trọng tài điều hành trận đấu cũng mắc không ít sai lầm, khiến "quỷ đỏ" gặp bất lợi trong một số tình huống tấn công.
Trong một thế trận bị dồn ép, đội hình của các ngôi sao Đông Nam Á lại bất ngờ có bàn thắng. Người ghi bàn cũng là cái tên gây bất ngờ không kém, bởi đó là tiền đạo người Myanmar Maung Maung Lwin.
Phút 71, anh thoát xuống sau đường chọc khe của Adrian Segecic, tung cú sút chéo góc hiểm hóc làm tung lưới Man United.
Những phút còn lại, đoàn quân của HLV Amorim tiếp tục chơi tấn công nhưng vẫn thiếu sự hiệu quả. Họ nhận thất bại 0-1 chung cuộc trong trận giao hữu với ASEAN All Stars.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận