10/04/2011 07:22 GMT+7

Arsenal và "lỗ chân trâu" Blackpool

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TT - Sáu tuần vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất trong 15 năm HLV Arsene Wenger gắn bó với các “pháo thủ thành London” Arsenal. Tồi tệ bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm CĐV Arsenal mới được ôm ấp tham vọng vô địch ở bốn đấu trường: Champions League, Giải ngoại hạng Anh, Cúp FA và League Cup. Nhưng tất cả bỗng tan biến như bọt biển...

TT - Sáu tuần vừa qua là quãng thời gian tồi tệ nhất trong 15 năm HLV Arsene Wenger gắn bó với các “pháo thủ thành London” Arsenal. Tồi tệ bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều năm CĐV Arsenal mới được ôm ấp tham vọng vô địch ở bốn đấu trường: Champions League, Giải ngoại hạng Anh, Cúp FA và League Cup. Nhưng tất cả bỗng tan biến như bọt biển...

Arsenal góp phần làm bóng đá Anh cuốn hút với lối đá nhanh, tấn công đẹp mắt, hồn nhiên. Họ cũng đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng đẳng cấp như Cesc Fabregas, Robin van Persie, Jack Wilshere, Samir Nasri, Thomas Rosicky, Theo Walcott... Và họ từng thăng hoa khi đánh bại Barcelona 2-1 tại Emirates ở vòng 1/16 Champions League hay vùi dập Manchester City (3-0), Chelsea (3-1) ở Giải ngoại hạng Anh.

Nhưng sự thiếu bản lĩnh của một nhà vô địch đã khiến Arsenal vấp ngã trước những “lỗ chân trâu” để bị đội đầu bảng Manchester United bỏ xa 7 điểm. Đó là ba trận hòa liên tiếp trước những đối thủ dưới cơ như Sunderland (0-0), West Bromwich (2-2), Blackburn (0-0). Bị đặt trước nhiều áp lực, HLV Wenger nói trên tờ London Evening Standard (Anh): “Arsenal đang trình diễn một thứ bóng đá đẹp. Arsenal vẫn đang thành công dù có thể không đoạt chức vô địch”. Tuy nhiên, đó chỉ là cách nói chống chế bởi mục tiêu tối thượng của bóng đá bao giờ cũng là ngôi vô địch.

Và từ đây, sự kiên nhẫn của CĐV Arsenal dành cho ông Wenger bắt đầu cạn kiệt. Giữa tuần, nhóm CĐV có tên Arsenal Supporters Trust đã nhấn mạnh cụm từ “sự thất bại lớn lao” để nói về Arsenal. Trong khi đó, Pete Wood - người điều hành website Le Grove (blog diễn đàn và tin tức của Arsenal) - cho biết phần lớn CĐV Arsenal đã bắt đầu muốn ông Wenger phải có sự thay đổi.

Đêm nay 10-4, Arsenal sẽ đứng trước “lỗ chân trâu” Bloomfield Road của chủ nhà Blackpool - nơi từng đánh gục Liverpool (2-1), Tottenham (3-1). Nếu tiếp tục vấp ngã, Arsenal có thể phải tung cờ trắng trong cuộc đua đến chức vô địch Giải ngoại hạng Anh - mục tiêu cuối cùng của họ ở mùa này.

Và sẽ thật ê chề cho những người yêu Arsenal khi giấc mơ vô địch của họ bị đánh tan bởi một Blackpool đang phải đánh vật với cuộc chiến trụ hạng.

TẤN PHÚC

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên