02/03/2019 21:59 GMT+7

Arsenal rốt cuộc 'mèo vẫn hoàn mèo'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Hòa 1-1 trên sân của Tottenham không hề là một kết quả tệ. Nhưng bằng cách này hoặc cách khác, Arsenal luôn phải khiến người hâm mộ của họ thất vọng.

Arsenal rốt cuộc  mèo vẫn hoàn mèo - Ảnh 1.

Aubameyang (trái) thực hiện quả phạt đền quá tệ. Ảnh: AFP

Và lần này, cái tên bị lôi lên "đoạn đầu đài" cho những chỉ trích không ai khác hơn là Pierre Emerick-Aubameyang – chân sút số một của "pháo thủ".

Phút 90+1, thời điểm tỷ số là 1-1, Arsenal được hưởng phạt đền sau tình huống Davinson Sanchez phạm lỗi với Aubameyang. 

Chính chân sút người Gabon được giao trọng trách và rồi cú sút của anh chẳng khác gì một đường chuyền, thủ thành Hugo Lloris dễ dàng cản phá.

Có nhiều cách để… sút hỏng phạt đền trong những hoàn cảnh căng như dây đàn như vậy. Sút thật căng nhưng thiếu chính xác, sút thật hiểm nhưng quá nhẹ và thủ môn đoán đúng hướng. Và cách của Aubameyang là cách tệ nhất: vừa nhẹ vừa dễ đoán. Anh hoàn toàn đáng nhận chỉ trích.

Càng đau hơn với CĐV Arsenal bởi trước đó Tottenham đã gỡ hòa bởi chính một quả phạt đền. Cách thức mà Harry Kane và Aubameyang thực hiện những quả phạt đền đơn giản cho thấy ai mới thực sự xuất sắc hơn.

Và chỉ vài phút sau tình huống hỏng ăn đáng tiếc, CĐV Arsenal nhận thêm nỗi buồn với thẻ đỏ trực tiếp của Lucas Torreira. 

Đây là một hình phạt hoàn toàn xứng đáng khi tiền vệ người Uruguay vào bóng bằng gầm giày cực kỳ thô bạo với đối thủ. Bản thân tình huống đó cũng cho thấy các cầu thủ Arsenal đã đánh mất sự bình tĩnh.

90 phút đá phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý, lên công về thủ gần như hoàn hảo, cuối cùng vẫn kết thúc bằng hai tình huống đáng buồn, cũng như đánh mất 2 điểm đầy tiếc nuối. 

Arsenal rốt cuộc "mèo vẫn hoàn mèo"

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên