13/03/2011 02:37 GMT+7

Arsenal lại gục ngã trước M.U

T.VĨ
T.VĨ

TTO - M.U đã giành quyền vào bán kết FA Cup sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước kình địch Arsenal trong "trận chung kết sớm" trên sân Old Trafford vào khuya 12-3.

TTO - M.U đã giành quyền vào bán kết FA Cup sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước kình địch Arsenal trong "trận chung kết sớm" trên sân Old Trafford vào khuya 12-3.

Đây là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay Arsenal bại trận trước M.U (lần trước là ở vòng 17 Premier League) - một trận thua tâm phục khẩu phục. Ở trận đấu này, cả M.U và Arsenal đều không có lực lượng mạnh nhất, nhưng trong khi "quỷ đỏ" vẫn thi đấu rất tốt thì Arsenal lại thi đấu rất chệch choạc, dù họ mất mát ít hơn đối thủ (chỉ vắng Fàbregas và Walcott).

Ở tuyến tấn công, sự vắng mặt của đội trưởng Fàbregas (chấn thương) đã ảnh hưởng nặng nề đến lối chơi và những pha lên bóng của "pháo thủ". Vì thế, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng Arsenal lại gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự M.U khi cả Nasri, Wilshere đều thi đầu mờ nhạt, và không khỏa lấp nỗi khoảng trống do Fàbregas để lại. 

Còn ở tuyến phòng ngự, Arsenal cũng thi đấu rất hớ hên, tạo cơ hội cho các chân sút M.U thoải mái tiếp cận khung thành thủ môn Almunia. Phút 28, từ một pha phản công nhanh, Rooney đã có đường chuyền thông minh cho Hernandez phá bẫy việt vị thoát xuống đánh đầu nối rất nhanh. Thủ thành Almunia xuất sắc bay người cản phá nhưng Fabio đã có mặt kịp thời đệm bóng vào lưới trống, mở tỉ số cho M.U.

Ở tình huống này, cả hai trung vệ Djourou - Koscielny đều mắc lỗi trong khâu kèm người. Djourou bỏ lỏng Hernandez để cầu thủ này thoải mái dứt điểm, còn Koscielny lại quên kèm Fabio, giúp anh dễ dàng đệm bóng ghi bàn cho M.U.

Trước tình huống này ít phút, bộ đôi Djourou - Koscielny cũng đã một lần để xổng Fabio. Nhưng may cho Arsenal tiền vệ này lại đánh đầu vọt xà từ cự li 5m sau quả tạt bên cánh trái của Rafael.

Chưa hết, khi các tiền đạo đang gia tăng sức ép để tìm bàn gỡ thì hàng phòng ngự Arsenal lại mắc lỗi trong phá bóng và kèm người, tạo cơ hội cho M.U nhân đôi cách biệt. Phút 49, từ đường căng ngang khá đơn giản bên cánh phải của Rafael, trung vệ Djourou phá bóng không thành công tạo cơ hội cho Rooney đánh đầu vào góc xa hạ thủ thành Almunia, nâng tỉ số lên 2-0 cho M.U.

Lẽ ra tỉ số còn đậm hơn cho M.U nếu tiền đạo trẻ Hernandez dứt điểm tốt hơn trong hai tình huống đối mặt với thủ thành Almunia sau các pha phản công ở phút 80 và 90+6.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng đã có một vài cơ hội để có bàn gỡ nhưng sự yếu kém của Van Persie (phút 33, 34), Koscielny (48'), Chamakh (76'), Rosický (90+5') và sự xuất sắc của thủ thành Van der Sar đã ngăn không cho họ có được bàn thắng, dù đó chỉ là một bàn thắng danh dự.

Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng, Arsenal đành chấp nhận rời sân tay trắng. Với thất bại này, Arsenal từ vị thế ứng cử viên vô địch của bốn giải đấu: Premier League, Champions League, FA Cup, Carling Cup (cách đây ba tuần), nay lại đối diện với nguy cơ trắng tay thêm một mùa giải nữa (Arsenal đã bị loại ở Carling Cup, Champions League và FA Cup). 

Còn đối với M.U, chiến thắng này không chỉ họ lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp trước Chelsea và Liverpool, mà chiến thắng này còn giúp thầy trò HLV Ferguson tiếp tục nuôi hi vọng giành cú ăn ba như ở mùa bóng 1999 (VĐ Premier League, Champions League và FA Cup). 

Ở trận tứ kết còn lại, Bolton đã giành vé đi tiếp sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 ngay trên sân của nhà ĐKVĐ Carling Cup, Birmingham.

Người hùng của Bolton ở trận đấu này tiền đạo người Hàn Quốc, Lee Chung-Yong với pha ghi bàn ở phút 90 sau đường chuyền của Kevin Davies, giúp Bolton nhấn chìm mọi nỗ lực của đội chủ nhà Birmingham.

Trước Lee Chung-Yong, bộ đôi Elmander và Davies đã hai lần đưa Bolton vươn lên dẫn trước với các pha lập công ở phút 21 và 66. Nhưng nỗ lực của họ đều bị Birmingham bẻ gãy bằng các bàn gỡ ở các phút 38 (Jerome) và 80 (Phillips).

Nhưng Lee Chung-Yong đã không cho đội chủ nhà có thêm cơ hội bằng pha lập công ở đúng phút cuối cùng sau đường chuyền của Kevin Davies, giúp Bolton hạ Birmingham 3-2 để lọt tiếp vào bán kết.

T.VĨ

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên