16/01/2011 00:36 GMT+7

Arsenal đại thắng, Ancelotti phải cám ơn Ivanovic

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Khuya 15-1, Chelsea đã thắng Blackburn 2-0 trong trận đấu mà hậu vệ Invanovic chính người hùng. Trong trận đấu cùng giờ, Man City đã thắng sát nút Wolves với tỷ số 4-3.

TTO - Khuya 15-1, Chelsea đã thắng Blackburn 2-0 trong trận đấu mà hậu vệ Invanovic chính người hùng. Trong trận đấu cùng giờ, Man City đã thắng sát nút Wolves với tỷ số 4-3.

Trong trận đấu muộn nhất ngày thi đấu, Arsenal đã thắng West Ham 3-0, trên sân khách nhờ các pha lập công của Robin Van Persie (phút 13, 77) và Walcott (phút 41).

Tiếp Blackburn trên sân nhà Stamford Bridge, HLV Ancelotti đã "hăm" sẽ để Drogba trên băng ghế dự bị nhưng cuối cùng nhà cầm quân người Ý vẫn để tiền đạo này ra sân. Và có lẽ quyết định cuối cùng của HLV Ancelotti là không đúng lắm vì Drogba đã chơi tệ và bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn khi đối mặt với thủ môn Robinson.

Thật trớ trêu cho những cầu thủ tấn công danh tiếng như Drogba, Anelka, Malouda hay Lampard, hôm nay người hùng đem về chiến thắng cho Chelsea chính là hậu vệ cánh phải Ivanovic. Chính hậu vệ này đã ghi một bàn thắng và chuyền một đường thành bàn.

Phút 57, từ pha đá phạt góc, trung vệ John Terry bật cao đánh đầu, đưa bóng đến đúng vị trí của Ivanovic; hậu vệ này khéo léo giữ bóng rồi sút bóng kỹ thuật chéo góc, đưa bóng từ từ lăn khỏi tầm với của thủ môn Robinson, mở tỷ số trận đấu.

Một kịch bản tương tự đã đem về bàn thắng thứ hai cho Chelsea ở phút thứ 70. Cũng từ một pha phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào giữa; lần này người bật cao đánh đầu chuyền bóng là Ivanovic, bóng đến vị trí của Anelka và công việc đệm bóng vào lưới từ cự ly 2m là quá dễ dàng đối với tiền đạo người Pháp.

Có thể nói Ivanovic chính là khắc tinh của Blackburn khi mà chính anh trong lượt đi đã ghi bàn ấn định mang về chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Đây mới chỉ là chiến thắng thứ hai của Chelsea trong 10 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Do đó ba điểm trước Blackburn mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với chiếc ghế HLV trưởng của ông Carlo Ancelotti cũng như giúp Chelsea nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch.

Ở trận đấu cùng giờ, Carlos Tevez đã tỏa sáng giúp Man City thắng Wolves 4-3 trên sân nhà Stamford Bridge qua đó tạm leo lên dẫn đầu bảng tổng sắp.

Ngay phút thứ 12, Nenad Milijas đã bất ngờ mở tỷ số cho Wolves sau hai lần dứt điểm liên tiếp ở cự ly gần. Tuy nhiên sau đó Man City đã ghi một lèo bốn bàn thắng do công của Kolo Toure, Carlos Tevez và Yaya Toure.

Phút 41, trong pha tham gia tấn công, trung vệ Kolo Toure có bóng ở rìa vòng cấm địa rồi tung cú sút chìm, thủ môn Hennessy đẩy ra trung người David Jones vào lưới. Một bàn thắng khá may mắn cho Man City.

Khi hiệp hai được bốn phút, Carlos Tevez đã tỏa sáng bằng một pha khống chế rồi vượt qua ba hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút hạ gục Hennessy. Một bàn thắng tuyệt đẹp.

Năm phút sau, tân binh Dzeko để lại dấu ấn của mình trong màu áo Man City bằng pha phối hợp bật tường với Tevez rồi chuyền bóng cho Yaya Toure tung cú sút hạ gục Hennessy, nâng tỷ số lên 3-1.

Phút 66, Man City gia tăng khoảng cách dẫn ba bàn khi Tevez có bàn thắng thứ hai trong trận. Lần này anh không phải quá nhọc công như trong bàn thắng đầu tiên khi chỉ phải sút nối từ cú đánh đầu của Zabaleta.

Dẫn trước ba bàn, các cầu thủ Man City đã tỏ ra khá lơi lỏng và để Wolves gỡ liên tiếp hai bàn vào các phút thứ 68 và 85. Phút 68, Lescott đã phạm lỗi với Doyle ngay trong vòng cấm địa và chính cầu thủ này đã thực hiện thành công quả sút phạt 11m.

Đến phút 85, Ronald Zubar - người trước đó đã có cú đánh đầu dội xà - bật cao đón đường phạt góc của đồng đội, đánh đầu cực mạnh; tiền vệ De Jong dù đã phá bóng ra nhưng trọng tài ra hiệu bóng đã qua vạch vôi.

Trong phút bù giờ thứ tư, Wolves đã có cơ hội san bằng tỷ số nhưng không tận dụng được khi cú sút của Mujangi Bia trong vòng cấm địa bị Kompany chặn đứng.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên