07/03/2025 10:56 GMT+7

Ảo tưởng không tiền đạo

Chức vô địch Euro 2012 đã tạo nên một trong những ảo tưởng lớn nhất làng bóng đá đỉnh cao: những đội hình không có trung phong.

Ảo tưởng không tiền đạo - Ảnh 1.

PSG trả giá do có những tiền đạo dứt điểm quá kém như Dembele - Ảnh: Reuters

"Trộm cắp từ nước Anh" - tờ L'Equipe của Pháp giật tít đầy... cay cú về trận thua của PSG trước Liverpool.

28 pha dứt điểm, 10 trúng đích, kiểm soát bóng 70%, 14 phạt góc nhưng... không ghi được bàn thắng nào. Đó là những thống kê đáng buồn của chủ nhà PSG trước Liverpool trên sân nhà dù triển khai một thế trận tấn công áp đảo. Không chỉ vậy, PSG còn bị trừng phạt bởi pha dứt điểm gần như là duy nhất của Liverpool ở cuối trận đấu.

Nhưng L'Equipe đã sai lầm khi mô tả như vậy về chiến thắng của Liverpool. Có thể Liverpool đã gặp may. Nhưng sự may mắn đó là xứng đáng, khi họ sở hữu thủ thành từ lâu đã được khen ngợi là tốp đầu thế giới: Alisson Becker. Thủ môn người Brazil có tổng cộng 10 pha cản phá trước PSG, trong đó quá nửa là những tình huống bay người đẹp mắt.

Nhưng quan trọng hơn chính là sự kém cỏi của các chân sút PSG. Trong hàng loạt pha cứu thua của Alisson rạng sáng qua, có một tình huống đến từ việc đối thủ kém cỏi nhiều hơn là anh xuất sắc.

Chẳng hạn pha bóng Dembele dứt điểm trong thế đối mặt ở phút 30. Dembele có rất nhiều không gian và thời gian, để rồi đưa ra cú sút chẳng khác nào chuyền bóng cho thủ môn đối phương.

Ngoài tình huống này, lần lượt Dembele, Barcola, Joao Neves, Vitinha... đều có ít nhất một tình huống sút ra ngoài trong tư thế thuận lợi. Barcola thậm chí còn đưa bóng thẳng lên trời khi Alisson đã không còn trong khung thành.

Vì sao PSG dứt điểm kém? Dễ hiểu, họ chẳng có nổi trung phong thực thụ nào trên sân. HLV Luis Enrique đã tung ra sân hàng tấn công với ba cầu thủ chạy cánh là Dembele, Kvaratskhelia và Barcola. Cả ba luân chuyển không ngừng trên mặt tấn công, tạo ra một thế trận biến ảo, nhưng lại thiếu hiệu quả về khâu dứt điểm.

Bàn thắng duy nhất của Liverpool đến từ tình huống tấn công sáng nước duy nhất của họ trong cả trận đấu, đồng thời phản ánh đúng ngay khuyết điểm của PSG. Đó là Darwin Nunez - một số 9 điển hình.

Nunez chưa bao giờ được xem là tiền đạo giỏi, khả năng sút bóng cũng khá tệ. Nhưng Nunez cao to, biết tì đè và chơi bóng bổng. Anh chiến thắng hoàn toàn trung vệ của PSG trong một tình huống phất bóng dài phản công của Liverpool, rồi kiến tạo cho Elliott ghi bàn đẹp mắt.

Hy vọng vẫn còn với PSG. Hay nói cách khác, cơn ác mộng vẫn đang chờ đón họ ở Anfield. Khi được chơi trên sân nhà, Liverpool với Mohamed Salah đang dẫn đầu châu Âu về ghi bàn. Với một Jota giỏi đá trung phong và một Nunez siêu dự bị sẽ sẵn sàng cho PSG thấy thế nào là tấn công hiệu quả.

PSG có thể dùng một hàng công không trung phong cắm để áp đảo ở Giải vô địch Pháp (Ligue 1) - nơi mọi đội bóng đều thua xa họ về lực lượng. Nhưng đây là Champions League - nơi hầu hết các đội bóng ngang bằng thực lực với họ đều sở hữu những chân sút thượng thừa.

Ảo tưởng không tiền đạo - Ảnh 2.AC Milan, Atalanta: Trả giá vì sự thiếu chuyên nghiệp

AC Milan và Atalanta - hai đội bóng được đánh giá là rất đáng xem ở Champions League năm nay - đã phải chia tay giải đấu trong cay đắng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên