20/05/2012 04:04 GMT+7

Áo Trắng - những kỷ niệm vui

TRƯƠNG ANH QUỐC
TRƯƠNG ANH QUỐC

AT - Áo Trắng sang 6 tuổi, đã 119 số kể từ bộ mới!

acSDt74T.jpgPhóng to
Nhà thơ Lê Chí (Cần Thơ) đọc Áo Trắng

Mới đó đã tròn năm năm. Ngày Áo Trắng bộ mới tái ngộ vào giữa tháng 5-2007, tôi dạo khắp thành phố Hải Phòng mua mỗi sạp một tờ mang về cho bạn bè đọc chơi. Lúc ấy ở Hải Phòng không nhiều sạp báo bán Áo Trắng. Chỉ có một sạp ở ngã sáu, hai sạp trên đường Điện Biên Phủ và một sạp góc đường Tô Hiệu - Cầu Đất có bán tập san này.

Một thời gian rời Hải Phòng trong vài tháng, khi trở lại tôi háo hức ra sạp báo quen thuộc đúng ngày báo phát hành. Hụt hẫng khi chẳng thấy Áo Trắng đâu. Đến sạp khác rồi sạp khác nữa cũng chẳng tìm ra Áo Trắng!

Tấp vào vườn hoa gần Nhà hát lớn tránh nắng, nhìn những tà áo dài trắng thướt tha đạp xe đi học dưới tán hoa phượng đỏ thắm hai bên đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, tôi chợt buồn. Trên Áo Trắng vẫn thấy tên những cây bút ở đất cảng Hải Phòng. Nhà văn nữ Cấn Vân Khánh cũng thường xuyên cộng tác với Áo Trắng. Sao chẳng có Áo Trắng về thành phố hoa phượng đỏ?

Có bao giờ bạn thức dậy trễ hay bận việc không kịp một mua tờ nhật báo? Chiều lại bạn mới đi mua. Khi đó tờ báo bạn cần đã bán hết rồi. Bạn có tiếc? Tôi thì vỗ vỗ đầu, giá như mình đi mua sớm hơn một chút để khỏi phải lòng vòng tìm kiếm.

Ra bưu điện trung tâm thành phố Hải Phòng và vài bưu điện nữa đặt báo định kỳ cũng không được, tôi phải nhờ người nhà và bạn bè ở Sài Gòn gửi Áo Trắng ra. Hóa ra mua một lúc vài tờ báo giống nhau cũng sướng hơn là đọc trễ. Báo được gửi đến. Có vẫn hơn không, tôi lại được cầm tờ báo giấy trắng mực đen khổ vừa vặn trang nhã. Đọc những trang viết tôi biết được tính cách con người cùng văn hóa nơi các bạn viết ấy sống. Những bức ảnh minh họa xinh xắn, dễ thương. Tôi thích đọc những bài “Balô du lịch”, như được đồng hành cùng tác giả với những danh thắng và trải nghiệm thú vị. Còn nhớ năm 2010, đọc những lời giới thiệu trên mục Điện ảnh, tôi đã mua được đĩa phim Kiếm Vũ thật hay…

Về sau, do đặt báo thành mối quen, anh bán báo ở sạp trên đường Điện Biên Phủ trước cổng nhà khách Hải Quân đã đặt giùm được Áo Trắng cho tôi từ Hà Nội. Khoảng cách Hải Phòng - Sài Gòn là 1.618km còn Hải Phòng - Hà Nội chỉ 101km nên tôi đọc báo sớm hơn ít nhất 16 lần. Chưa kể độ trễ do người gửi báo và thời gian ra bưu điện để nhận, có khi còn hơn cả vài tuần!

Dù đã có báo đặt nhưng khi đến một thành phố hay tỉnh nào đó, gặp báo mới ra tôi cũng mua về đọc cho nóng hổi, còn thơm mùi giấy mực mới. Cảm giác rất thích thú. Tôi đến vùng nào cũng gặp những người bạn yêu mến và cộng tác với Áo Trắng. Trong số đó có những người đã không còn ở tuổi áo trắng: bác sĩ nhà thơ Mai Hữu Phước ở Đà Nẵng, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ ở Quảng Nam. Nhà thơ Lê Chí, Phù Sa Lộc, nhà văn Nguyễn Ngọc Tuyết, Đặng Hoàng Thám ở Cần Thơ…

Rồi trong các cuộc giao lưu GĐAT, tôi được gặp mặt những bạn viết, đồng cảm và chia sẻ. Thời nay, gặp được những người bạn như thế chẳng đáng quý lắm sao!

Chúc Áo Trắng cùng bạn viết bạn đọc một năm đầy khởi sắc!

EeJqfTaF.jpgPhóng toÁo Trắngsố 9 ra ngày 15/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRƯƠNG ANH QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên