![]() |
Đoạn đường nói trên dài khoảng 100m nhưng đầy “ổ voi”. Có nhiều chỗ người đi đường phải len lỏi hai bên lề đường để đi vì mặt đường trũng xuống sâu, đọng đầy nước. Theo người dân ở đây, đường xuống cấp trầm trọng nhưng xe tải vẫn thường xuyên qua lại khiến mặt đường càng trở nên thảm hại hơn.
Sáng 28-5, ông Phan Bá Thọ, phó chủ tịch UBND P.Trường Thọ, cho biết quận và phường đã có chủ trương nâng cấp con đường này từ năm 2008. Hiện nay, phường đang vận động các hộ dân hai bên đường hiến đất để mở rộng mặt đường ra 10m (kể cả vỉa hè) và đã có 80% hộ dân đồng ý. Trong khi chờ đợi làm đường, phường tổ chức duy tu con đường này mỗi năm hai lần. Thời gian gần đây do có nhiều xe tải chở vật liệu phục vụ công trình thi công đường ống cấp nước gần đó nên mặt đường nhanh chóng xuống cấp.
Nước máy thường xuyên bị đục
Ngày 28-5, bạn đọc Trần Hữu Hảo (ngụ đường 43, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) phản ảnh nước máy tại nhà anh và nhiều hộ xung quanh thường xuyên bị đục như nước trà.
Theo anh Hảo, tuần trước nước nhà anh đã bị đục và anh gọi điện thoại đến công ty cấp nước hai lần, công ty hứa cử nhân viên xuống kiểm tra nhưng cả tuần trôi qua vẫn không thấy ai đến.
Cùng ngày, Công ty Cấp nước Chợ Lớn hứa sẽ tìm hiểu nguyên nhân khiến nước khu vực trên bị đục. Đồng thời công ty sẽ súc xả nước tại các họng ống, trụ cứu hỏa khu vực trên cho đến khi nước trong trở lại.
![]() |
Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua TP Kon Tum ngập bùn đất (ảnh chụp sáng 28-5) - Ảnh: Thảo Nhi |
Đường đầy bùn đất
Ngày 28-5, bà Nguyễn Thị Hợp, tổ dân phố 1, P.Duy Tân, TP Kon Tum, phản ảnh: “Từ khi nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua TP Kon Tum, mỗi khi trời mưa nước lại tràn ngập vào nhiều nhà dân trong khu vực, hết mưa tuyến đường trở nên lầy lội, đầy bùn đất như ruộng khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn”.
Theo ông Phan Đình Việt - giám đốc Công ty Môi trường đô thị TP Kon Tum, do những ngày qua trên địa bàn TP Kon Tum có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập và bồi lấp. Hiện công ty đang tập trung dọn dẹp tại một số tuyến đường ở nội ô thành phố. Dự kiến đầu tuần sau mới đưa phương tiện cơ giới đến xúc hết lượng bùn đất này.
* Cột đèn đứng giữa đường. “Ngay ngã ba đường An Dương Vương - đường số 41, P.16, Q.8 (TP.HCM) có một cột đèn đứng giữa lòng đường. Nhiều người đi xe máy va phải cột đèn này khiến nó bị nghiêng (ảnh) nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý, di dời” - một bạn đọc báo tin. Chiều 27-5, sau khi tiếp nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng TP hứa sẽ kiểm tra và có hướng xử lý trụ đèn nói trên. * Quán xá lấn chiếm lề đường Phạm Viết Chánh, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1 (TP.HCM) khiến người đi bộ phải đi dưới lòng đường rất nguy hiểm - một bạn đọc phản ảnh chiều 27-5. Ông Nguyễn Văn Chiến - chủ tịch UBND P.Nguyễn Cư Trinh - xác nhận khu vực gần ngã ba Phạm Viết Chánh - Cống Quỳnh và xung quanh Bệnh viện Truyền máu - huyết học còn tồn tại nạn người buôn bán chiếm dụng lề đường. Ông Chiến cho biết phường đã thường xuyên kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm lề đường tại hai địa điểm nói trên. Tới đây phường sẽ tiếp tục chỉ đạo thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. * Nợ lương nhân viên gần một năm. Ngày 27-5, một bạn đọc phản ảnh Công ty TNHH xây dựng Hà Phúc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nợ lương nhiều nhân viên gần một năm nay, có người bị nợ lương gần 45 triệu đồng. Ông Lê Hà Phúc, phó giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hà Phúc, xác nhận công ty có nợ lương nhiều nhân viên vì công ty gặp khó khăn, nhiều công trình vẫn chưa quyết toán được. “Chúng tôi hứa trong tháng 7 sẽ cố gắng trả dứt điểm tiền lương còn nợ” - ông Phúc nói.
|

* Tập kết rác trước cổng Trường trung cấp Giao thông vận tải miền Nam, quốc lộ 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều (TP Cần Thơ) gây ô nhiễm môi trường xung quanh - nhiều bạn đọc phản ảnh.
Đến nơi chúng tôi thấy dưới lòng đường trước cổng trường nói trên có nhiều xe rác đang tập kết (ảnh). Bà con trong khu vực cho rằng khu vực này tập trung đông dân cư, mật độ xe qua lại khá đông, không nên làm điểm tập kết rác.
Ông Tôn Thất Quang - phó giám đốc Công ty cổ phần môi trường Minh Tâm - cho biết điểm tập kết rác này công ty nhận bàn giao từ Xí nghiệp Môi trường TP Cần Thơ và đã tồn tại khá lâu. Do nhân công lấy rác phải kéo xe tay nên không thể kéo quá xa và qua cầu được nên công ty không chọn được điểm tập kết rác khác.
“Chúng tôi sẽ cố gắng lấy rác sớm hơn và xịt rửa phần đường nơi xe rác đậu để không còn mùi hôi như người dân phản ảnh” - ông Quang nói.

* Thi công công trình làm nứt nhà dân. Ngày 28-5, bà Phùng Thị Hoa (ngụ K7/11 Quang Trung, Đà Nẵng) phản ảnh việc thi công công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ dầu khí làm nứt nhà bà (ảnh) nhiều nơi, tầng 1 đến tầng 4, tổng cộng có đến 99 vết nứt khiến gia đình bà rất lo lắng.
Công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ dầu khí do Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền Trung thi công. Đại diện đơn vị thi công cho biết có đưa ra phương án khắc phục sự cố nhưng bà Hoa chưa đồng ý. Ngoài trường hợp nhà bà Hoa, việc thi công công trình nói trên còn làm nứt một ngôi nhà khác.
Đại diện thanh tra Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản sự việc. Nếu hai bên không thống nhất được chuyện đền bù thì bà Hoa có quyền kiện ra tòa để yêu cầu giải quyết.
![]() |
* Cống không nắp đậy. Theo phản ảnh của nhiều bạn đọc, đường cống thoát nước trước nhà dân trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thị trấn Núi Thành (Quảng Nam) bị mất nắp (ảnh), có nguy cơ gây tai nạn cho người đi đường.
Bà con trong khu vực trên cho biết họ đã nhiều lần phản ảnh với chính quyền địa phương nhưng đến nay các đoạn cống bị mất nắp vẫn chưa được sửa chữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận