Mọi năm vào dịp Tết đến, mấy chị em nó đều được mẹ sắm sửa cho bộ đồ mới. Anh chị nó giờ đã lập gia đình riêng, chỉ mình nó còn đi học và mỗi năm vẫn có áo mới đón Tết. Năm nay, Tết lại về, nó vẫn háo hức ngóng chờ được mẹ cho tiền đi sắm quần áo mới. Thế nhưng, mọi người đã tất tả lo sắm Tết rồi mà mẹ nó vẫn chưa nhắc gì tới chuyện này cả. Nóng ruột, nó đánh bạo hỏi mẹ:
- Mẹ, sao chưa cho con tiền sắm áo mới? Ít ngày nữa người ta mua hết áo đẹp mất!
Một thoáng bối rối trên khuôn mặt mẹ mà hình như nó không nhận ra:
- Ừ, mẹ nhiều việc quá nên quên mất, chiều mẹ đưa tiền cho con nhé!
Chiều 29 Tết, nó chọn mua được một chiếc áo thật đẹp. Nó vui lắm. Nó đem khoe với bố mẹ, ai cũng khen là hợp với nó. Nhưng nó chợt nhận thấy có một nỗi buồn xen lẫn trong nụ cười của mẹ. Nó đâu biết hồi trưa mẹ nó đã phải bán đi một bao lúa để lấy tiền cho nó mua áo mới. Nhưng điều này thì chắc nó phải biết chứ: quê nó vừa trải qua một trận lũ lịch sử. Của cải chắt bóp của gia đình nó đã bị nhấn chìm trong nước. Nó nhìn chiếc áo mới của mình, bỗng thấy nó lạc lõng làm sao!
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận