![]() |
Sách do Nhã Nam và NXB Hội Nhà Văn ấn hành - Ảnh: TH.H. |
Anne, tóc vẫn đỏ rực nhưng không còn bù rối, mặt vẫn tàn nhang nhưng không còn bỡ ngỡ và dễ kích động. “Anne tóc đỏ ở làng Avonlea”, trên hòn đảo của hoàng tử Edward đã thành một thiếu nữ 16 tuổi, với những rung động ban đầu của tuổi biết yêu, với những phiền muộn của một trái tim hay loạn nhịp trước những vấn đề “của người lớn”. Vẫn là cô Anne ấy với vô vàn vấn đề rắc rối mà cô tự rước vào mình, những tình huống vừa xúc động vừa buồn cười đến chảy nước mắt.
Một niềm hạnh phúc nữa, nhẹ nhàng, cứ lặng lẽ dâng trào mà rất khó diễn tả khi đọc sách của Montgomery, đó là những xúc cảm trong trẻo về thiên nhiên tràn trề trong mỗi dòng, mỗi trang bà viết ra. Làng Avonlea - một ngôi làng cụ thể có thật nơi nữ tác gia từng sống ngày thơ ấu - hiện lên trong thế giới của Anne tóc đỏ như một chốn thiên đường mà ai cũng muốn cất tuổi thơ mình nơi đó, hay muốn con mình được sống ở đó, dù chỉ một ngày, như Anne tóc đỏ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận