![]() |
'Có phải vì tôi quá yếu đuối trong tình yêu nên không đủ nghị lực kết thúc mối quan hệ? - Ảnh minh họa từ Internet |
Tôi hỏi, ban đầu anh ấy chối nhưng khi tôi quyết liệt anh đã thừa nhận có chuyện đó và bảo đã yêu cô ấy năm năm nay. Tôi thật sự rất đau khổ. Anh ấy xin tôi tha thứ và nói rằng không muốn xa tôi vì rất yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Lúc đó tôi đã trả lời: "Em rất yêu anh và cũng không muốn xa anh. Bây giờ em cho anh lựa chọn, em và chị ấy, anh chọn ai?".
Anh ấy hỏi lại tôi: "Chúng ta không thể tiếp tục được như vậy hả? Anh rất yêu em nhưng không thể chia tay người kia được".
Thời gian này anh vẫn thường qua nhà tôi nhưng tôi thấy đau khổ vô cùng. Cuối cùng tôi đã đồng ý làm... người thứ ba. Có phải tôi quá yếu đuối không? Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa, phải chăng tôi quá yêu anh ấy? Nhiều lúc tôi cảm thấy anh đến với tôi chỉ vì cần một người thay thế, cần một người để thỏa mãn dục vọng.
Tôi đang vô cùng đau khổ, muốn chấm dứt chuyện này nhưng lại không đủ nghị lực. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Bạn có chia sẻ, góp ý gì để giúp haphuongdhdl@... gỡ rối tơ lòng? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận