05/05/2013 07:20 GMT+7

Anh Vũ: Chuyện bây giờ mới kể

MY LĂNG
MY LĂNG

TTC - Trước khi trở thành diễn viên hài kịch, ít ai biết Anh Vũ đã từng lăn lộn với rất nhiều nghề: phụ uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa, phụ bưng cà phê... Năm Vũ 21 tuổi, anh chàng “được” cho nghỉ việc sau khi dám gây lộn với ông chủ vì thẳng tính. “Thà đói chứ không làm. Bóc lột mà nói nặng tui là không chịu”.

W9SXQU4Q.jpgPhóng to

Anh Vũ tự giới thiệu về mình: Đía, nhiều chuyện từ nhỏ (môi mỏng mà), không gì giữ trong lòng được, thuộc nhiều trò nhắng nhít sàm, hợp với những vai lanh, lém lỉnh, nhiều chuyện. Bởi thế nên nét diễn của Anh Vũ rất nhanh, gọn, không rề rà, ầu ơ. Anh tủm tỉm khoe: “Những người làm ăn, kinh doanh mướn tui tới xông đất đêm giao thừa quá chời, vì họ nghĩ tui lanh lợi, nhanh nhẹn, sẽ đem lại may mắn”.

Anh Vũ cười toe khi bật mí: Ngày xưa, mơ ước trở thành ca sĩ. Vũ mê cải lương từ nhỏ, một tuồng cải lương coi đi coi lại mười mấy hai mươi lần, coi đến thuộc cả vai. Cu cậu giả bộ ra chợ phụ mẹ bán rau nhưng chôm tiền đi coi cải lương. Đêm nào cũng lén mẹ đi coi. Lớn lên một chút, anh chàng hăm hở đi học thanh nhạc. Nhưng giọng ca ngọng và đớt dữ quá. “Đất nước tôi...” mà cứ thành “đất nướng tôi... đất nướng tôi...”. Cô Thanh Trì (Giáo viên thanh nhạc, là thầy của rất nhiều ca sĩ ở TP.HCM) nói thẳng: “Con... đừng học nữa”. Thế là vỡ mộng làm ca sĩ.

Giữa năm 1992, một người bạn rủ Vũ thi vào lớp đào tạo diễn viên sân khấu kịch ở sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần và không ngờ lại... đậu. Ban đầu, Anh Vũ được các thầy hướng vào diễn chính kịch và bi kịch bởi Vũ có ngoại hình và “gương mặt đẹp lồng lộng”.

Học được nửa năm, Vũ nản quá, nghi ngờ khả năng của mình vì luôn bị điểm thấp môn kỹ thuật biểu diễn. Anh chỉ mơ ước được điểm... trung bình để ngủ ngon nhưng cứ lẹt đẹt dưới 5. Thế là cứ học xong, anh chàng kiên nhẫn ở lại tập thêm, cứ lảm nhảm nói một mình. “Tui nghĩ mình không có máu hài hước, nhưng khi làm mấy vở bi, cả lớp lăn ra cười. Càng tập, càng diễn bi thì mọi người càng cười. Lúc đó thầy Văn Thành nói: “Thầy thấy cái mặt em khóc cũng như cười mà cười cứ như mếu, em đi làm hài đi, đừng học chính kịch nữa”. Thầy cho Vũ mượn truyện cười dân gian VN. Cậu học trò lấy chuyện hâm nước mắm hư cấu thành một tiểu phẩm hài trả bài thầy. Cả lớp cười rần rần. Điểm môn kỹ thuật biểu diễn của Vũ vọt lên thành khá. Anh chàng mừng không ngủ được vì không nghĩ mình làm được hài. Từ đó mỗi lần trả bài Vũ toàn làm hài, điểm cứ khá giỏi, khá giỏi đều bước.

Khi nhận Anh Vũ vô lớp, NSƯT Việt Anh nói: “Tất cả các trường nghệ thuật không có giáo viên nào dạy học trò diễn hài hết, chỉ dạy diễn chính kịch thôi, nhưng thầy sẽ dạy em diễn hài”. Thế là riêng Anh Vũ được trả bài bằng diễn hài. Thi tốt nghiệp điểm nhất nhì lớp. Học hơn một năm, anh được giao vai diễn hài ở sân khấu 5B trong vở Mùa hạ cuối cùng - vai thằng Thời ăn trứng ngỗng. Khi tốt nghiệp, Vũ diễn vai ông già mất niềm vui trong vở Đi tìm những gì đã mất - một trong những vai chính của vở kịch. Từ đó anh liên tục nhận vai chính, vai thứ... Tất cả đều là vai hài. Nhưng Anh Vũ lại bật sáng với vai má mì trong phim Gái nhảy.

Là người đầu tiên trong lớp kịch ngày ấy định nghỉ học nhưng lại là người duy nhất trụ được với nghề. Đoạt giải liên tiếp trong 3 năm Gala cười tổ chức, đoạt cùng lúc 3 giải: Nhóm hài được yêu thích nhất, Diễn viên được yêu thích nhất và Diễn viên xuất sắc tại Gala cười 2004, giải Cù nèo vàng (báo Tuổi Trẻ Cười) và Nụ cười vàng (báo Sân khấu TP HCM)... những thành công trong nghề đã chứng minh cho nỗ lực và năng lực của Anh Vũ.

Anh Vũ chia sẻ về nghề: “Diễn hài hay bi chỉ dựa vào ngoại hình sẽ thiếu mất tâm lý bên trong. Tui đã nghiên cứu cách diễn của các anh chị toàn vơ-đét: Thành Lộc, Hồng Vân, Minh Nhí, Hồng Đào... đêm nào cũng coi các anh chị diễn để chỉnh lại mình. Diễn đúng tâm lý, đúng tình huống, hiểu nhân vật của mình sẽ tự nhiên bật ra tiếng cười...”. Anh tự nhận: “Tính tui lanh chanh, tía lia nên đóng vai nhiều chuyện tỉnh lắm, toàn được đạo diễn giao những vai đía đía xạo xạo. Diễn mà không nói lắp thì không là Anh Vũ, phải nói lắp không ít thì nhiều. Nhờ tập yoga mà tui mới đỡ nói lắp”.

30 tuổi Anh Vũ vào vai con nít, dù bị “dzú ép”, nhưng rất đạt: lăng xăng, loi choi. Hơn 30 tuổi, Anh Vũ đóng vai người yêu với vai nữ già (Ngọc Giàu - hơn 60 tuổi) trong vở Hát với dòng sông, Chiều đồng quê; với Hồng Vân trong Duyên tiền định, với Kiều Mai Lý trong Tối lửa tắt đèn... “Nhờ đóng vai yêu người già mà tui phải hóa trang già, cảm nhận được tuổi già, người già và thấy thương người già hơn”. Riêng vai diễn trong vở Hát với dòng sông của Anh Vũ đã đạt giải Gala cười 2003.

Đóng hài nhưng cũng có không ít tình huống khiến Anh Vũ cười ra nước mắt. Năm 2002, trong vở kịch Làng nhảy, Anh Vũ đóng vai chồng của Hồng Vân. Nội dung kịch là: cả làng bắt dân phải đi học nhảy đầm để đem văn minh vô làng xã. Nhân vật của Anh Vũ bị tiêu chảy không đi học được. Ai dè, anh bị “Tào Tháo rượt” thiệt. Chuyện là trước khi diễn, anh chàng ăn hàu, bị tiêu chảy từ sáng tới tối không cầm, mặt vàng khè xanh rớt, vừa diễn vừa lo đi toa-lét ở sau cánh gà. Trong một cảnh diễn, hai vợ chồng đang nói chuyện, thấy mặt Anh Vũ xanh mét, nhăn nhó, Hồng Vân cười: “Rồi, mắc nữa rồi phải không, vô đi...”. Anh Vũ đi vô ôm... toa-lét và “đi” thiệt còn khán giả cứ nghĩ anh đang diễn. Suất diễn đó Anh Vũ “đi” hai lần. Sau vở kịch, Hồng Vân chọc riết: Đâu cần cực khổ gì đâu, diễn y chang thiệt.

CROfWCgS.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 475 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất