Cảnh ông Lợi đi bia ôm, được quay tại một resort ở Sông Bé, sướng lắm vì rượu ngon, lại có gái đẹp. Đơn giản là thế, nhưng Anh Tuấn “nhậu” hết ly này đến ly khác, ngả ngớn với mấy cô bia ôm đến chán chê mà vẫn không nghe đạo diễn hô cắt. Cứ tiếp tục diễn hoài, ngán quá, Anh Tuấn chịu hết nổi, la lên: Trời ơi, sao quay hoài không cắt!” Tới đây thì đành phải cắt, vì đoạn này không có trong…kịch bản.
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận