- Dạ chào anh Sáu xích lô, Bi tôi không đi đâu cả, nhưng phải nhường đất để đăng tin tức về vụ giàn khoan Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của ta.
- Vụ đó anh phải nhường đất là đúng rồi. Đọc báo thời gian qua thấy dân mình yêu nước thiệt là nồng nàn. Nhiều hội đoàn và cá nhân cũng lên tiếng thiệt là mạnh mẽ. Nghe thiệt hả dạ! Phen này Trung Quốc phải rút cái giàn khoan chướng mắt đó thôi.
- Đúng rồi, phải rút.
- Sáng nay đọc báo thấy chị Quý ve chai chắt chiu từng đồng gom góp cho chương trình “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” do báo Tuổi Trẻ phát động, tui xúc động lắm. Tui cũng đăng ký tham gia. Tụi tui nói không được, chỉ làm thôi, bằng hành động cụ thể, nhỏ mà ý nghĩa, phải không anh Bi?
- Dạ phải, đã nói là “chung sức” mà, mỗi tấm lòng của bạn đọc, của người dân đều đáng trân trọng.
- Mà nè, lo đấu tranh bảo vệ chủ quyền nhưng anh Bi cũng đừng quên mấy chuyện khác nhe.
- Chuyện gì anh Sáu?
- Thì chuyện dịch bệnh bùng phát, tai nạn giao thông, tiêu cực, tham nhũng, quan liêu... Do báo chí thời gian qua lo tập trung chuyện ngoài khơi nên có phần lơ là mấy chuyện trong bờ.
- Vâng, sẽ dành đất để đăng tất cả những vấn đề dân sinh, bức xúc chứ không chỉ chuyện biển Đông. Cảm ơn anh Sáu nhắc.
- Đừng để cho mấy ông đó “hú hồn” thoát nạn dịp này nhen anh Bi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận