
Ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung - Ảnh: FBNV
Nghệ sĩ Nguyễn Xuân Trung - giảng viên khoa thanh nhạc Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - qua đời ở tuổi 49 vì đột quỵ. Bạn bè tiếc thương tiễn một người đồng nghiệp đam mê nghề.
Ca sĩ Đinh Lan Hương - Trưởng khoa thanh nhạc, Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, đồng nghiệp cùng khoa của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Trung - xác nhận với Tuổi Trẻ, nghệ sĩ đột quỵ chiều ngày 13-8, được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh mất hồi 14h50 cùng ngày.
Nguyễn Xuân Trung: "Ngày còn dài tình còn đầy mà người đi mất rồi"
Nguyễn Xuân Trung từng gây ấn tượng bởi ngoại hình nặng 100kg nhưng hát truyền cảm ca khúc More than I can say tại chương trình Vietnam's Got Talent 2012 khiến giám khảo - NSƯT Thành Lộc "nổi hết cả gai ốc".
Sau cuộc thi, anh không theo đuổi những sân khấu lớn mà tiếp tục công việc giảng dạy và đi hát ở phòng trà, quán nhạc sinh viên.
Nghệ sĩ mất đi, để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và nhiều thế hệ học trò của khoa thanh nhạc.
Với Đinh Lan Hương, "Nguyễn Xuân Trung là một thầy giáo tận tụy, yêu thương học trò, tâm huyết với nghề, sống chân thành và có trách nhiệm; là người thầy đáng kính của các thế hệ học trò và người em, người đồng nghiệp đáng mến".
Trên trang Facebook cá nhân, nhiều người thân gửi lời tiễn biệt giảng viên Nguyễn Xuân Trung. Tài khoản Nguyệt Nguyễn viết "Ngày còn dài tình còn đầy mà người đi mất rồi. Thương lắm…" kèm link ca khúc Còn ngày dài, còn tình đầy của nhạc sĩ Quốc Bảo do chính Nguyễn Xuân Trung thể hiện tại Vietnam's Got Talent 2012.
Nguyễn Xuân Trung hát Còn ngày dài, còn tình đầy tại Vietnam's Got Talent 2012
Nghệ thuật không chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài
Ca sĩ Tuấn Hiệp là một người bạn thân thiết của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Trung. Tuấn Hiệp kể với Tuổi Trẻ, bạn mình có biệt danh là Trung Béo, sở hữu một giọng hát hiếm có với tư duy âm nhạc hiện đại.
Dù thi vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) trong thời kỳ ưu tiên lối hát cổ điển, anh đã sớm bộc lộ thiên hướng về nhạc nhẹ với cách xử lý thanh thoát; đặc biệt là khả năng hát tiếng Anh rất hay, một điều khá hiếm tại Hà Nội vào những năm cuối thập niên 1990.
Theo ca sĩ, nhờ thể lực tốt, Xuân Trung có cột hơi và sức bền thanh nhạc đáng nể so với nhiều học sinh cùng thời.
Dù thế anh có một sự nghiệp khá lận đận. Dù bắt đầu ca hát từ sớm (trước cả Lệ Quyên, Quang Hà hay Minh Quân), song do phần nhìn không thuận lợi theo tiêu chuẩn khắt khe của làng nhạc lúc bấy giờ, anh không có nhiều cơ hội để trở thành một ngôi sao giải trí rực rỡ trên sân khấu lớn.
Sau những năm tháng bươn chải với nghề hát, Nguyễn Xuân Trung đã khẳng định được năng lực chuyên môn và trở thành giảng viên thanh nhạc tại Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
Tại đây, anh không chỉ dạy kỹ thuật thanh nhạc mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ học trò bằng chính ngọn lửa đam mê của mình.
"Sự ra đi của bạn để lại niềm tiếc thương sâu sắc, nhưng di sản lớn nhất bạn để lại chính là tinh thần: nghệ thuật không chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài mà ở sự tận hiến và tài năng thực thụ. Nếu không đam mê, chắc chắn sẽ không có một Trung Béo được đồng nghiệp ghi nhận như ngày hôm nay", Tuấn Hiệp chia sẻ.
Theo ca sĩ, sau Vietnam's Got Talent năm 2012, bạn mình vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội thông qua các cuộc thi giọng hát hay. Với Xuân Trung, con đường nghệ thuật là một hành trình tận hiến và theo đuổi đến cùng, bất kể nổi tiếng hay không.
Lễ viếng ca sĩ, giảng viên Nguyễn Xuân Trung diễn ra từ 7 - 8h ngày 16-8 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội. Sau đó, gia đình sẽ đưa anh đi hỏa táng tại Thanh Trì, Hà Nội rồi an táng tại nghĩa trang ở Đông Anh, Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận