01/11/2025 09:45 GMT+7

Anh em 'Tình Nghĩa' làm nên điều đặc biệt khi cùng sánh vai trên sân đấu

Hai cầu thủ Phan Lý Tình và Phan Lý Nghĩa đã cùng nhau tỏa sáng trong dịp đặc biệt ở vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025.

bóng đá công nhân - Ảnh 1.

"Anh em Tình Nghĩa" Phan Lý Tình (phải) và Phan Lý Nghĩa cùng ra sân và cùng ghi bàn trong ngày tái ngộ - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Sáng 1-11, lượt trận cuối của vòng bảng vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 đã diễn ra. Ở bảng A, hai đội đã giành vé đi tiếp là Công đoàn TP.HCM 2 và Công đoàn Đồng Nai 1 cạnh tranh nhau ngôi đầu bảng.

Do vẫn còn lượt tứ kết vào buổi chiều, nên hai đội đều cất nhiều trụ cột bên ngoài. Đó là cơ hội để hai anh em ruột Phan Lý Tình và Phan Lý Nghĩa được sánh vai cùng nhau trong màu áo Công đoàn TP.HCM 2.

Đây là hai cái tên không hề xa lạ của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Trong cả 3 mùa giải, họ đều tham dự đầy đủ và đều giành được vé tham dự vòng chung kết.

Hai mùa trước (2023 và 2024), Tình và Nghĩa thi đấu cho các đội bóng của khu vực Bình Dương. Năm nay, sau khi sáp nhập, họ đồng hành cùng nhau trong màu áo Công đoàn TP.HCM 2.

"Anh em Tình Nghĩa" trở thành hình ảnh quen thuộc với báo Tuổi Trẻ cũng như với Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025. Nhưng phải đến lượt trận cuối vòng bảng sáng 1-11, họ mới có dịp ra sân cùng nhau.

Và càng đặc biệt khi "anh em Tình Nghĩa" lại cùng tỏa sáng, cùng ghi bàn. Thậm chí chính Phan Lý Nghĩa là người kiến tạo cho Phan Lý Tình ở pha bóng gỡ hòa 1-1.

Đáng tiếc rằng hai anh em không đủ sức "gánh" đội nhà, khi Công đoàn TP.HCM 2 thua chung cuộc 2-6. Dù sao kết quả này chỉ khiến họ đứng nhì bảng, chứ không gây ảnh hưởng quá nhiều về vé đi tiếp.

"Hôm nay thật sự đặc biệt vì hai anh em có dịp tái ngộ, thi đấu cùng nhau ở Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam. Ở năm đầu tiên, chúng tôi cùng khoác áo Công đoàn Bình Dương. Sang năm thứ hai thì Nghĩa lại chuyển công tác nên sang thi đấu cho Sacombank. Phải đến năm nay, hai anh em mới lại khoác chung màu áo.

Hai bàn thắng hôm nay chia đều cho 2 anh em, quả thật là một cảm xúc khó tả. Chúng tôi dành tặng bàn thắng này cho cha mình là ông Phan Minh Kiệt, người năm nào cũng lặn lội đường xa để xem hai anh em thi đấu vòng chung kết", Phan Lý Tình chia sẻ.

Với vị trí nhì bảng A, "anh em Tình Nghĩa" cùng đội Công đoàn TP.HCM 2 sẽ gặp Công đoàn Quảng Ngãi tại tứ kết vào chiều cùng ngày.

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi Trẻ, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức năm thứ ba liên tiếp.

Bước sang mùa giải 2025, giải đấu đã khẳng định được vị thế là sân chơi thường niên, uy tín của công nhân, viên chức, người lao động trên cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, người lao động nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Giải đấu năm nay vinh hạnh nhận được sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO), Tập đoàn thể thao Động Lực, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), Công ty cổ phần Kết nối thời trang (Faslink), Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Quân y 175 và một số doanh nghiệp.

Vòng chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 31-10 đến 2-11 tại TP.HCM, với sự tham dự của 16 đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại.

Anh em 'Tình Nghĩa' cùng làm nên điều đặc biệt trong ngày ý nghĩa - Ảnh 2.Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025: Gấp rút chuẩn bị ngày khai mạc

Chiều tối 30-10, những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc Giải bóng đá công nhân, viên chức 2025 đang gấp rút hoàn thành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất