Anh chồng tham ăn

Truyện cười dân gian Nam bộ
Truyện cười dân gian Nam bộ

TTC - Vợ chồng nhà nọ lấy nhau mới được ít lâu nhưng đã nhiều lần cãi cọ um sùm vì miếng ăn.

Bữa kia người chồng đi thăm ruộng bắt đặng một con rùa quạ mang về. Không muốn ăn chung với vợ nên anh ta đem rùa giấu kín. Có thịt mà hổng đặng ăn, thèm thò lắm. Bữa đó anh ta mới nói với vợ:

- Thôi bây giờ ăn riêng, tao mần tao ăn, mày mần mày ăn.

Nói rồi anh ta dừng vách chia nhà ra làm hai. Xong xuôi đâu đó người chồng mới lấy chảo bắc nước lên rồi bỏ con rùa sống vô với nắm gạo để nấu cháo; bỏ đó, đi chợ mua rau. Gặp chảo nước nóng, rùa ta sợ quá rã một bãi to tướng rồi bò ra khỏi chảo, chui qua chỗ chị vợ ở. Đi mua rau về, anh chồng chạy vô coi thấy cứt nổi lều bều, khen:

- Chà, mới nấu mà đã nát bấy ta!

- Nói rồi nhắc xuống đem ra húp lia húp lịa, khen ngon. Bữa sau chị vợ đem con rùa quạ xí được mần thịt, nấu nướng tử tế mời chồng qua ăn.

Thấy ngon miệng anh chồng mới hỏi:

- Mày mần thịt con gì mà ngon quá vậy?

Người vợ trả lời:

- Thịt rùa quạ.

- Chà, thịt rùa quạ béo dữ vậy bay!

- Người chồng khen

- Bữa hôm trước tao cũng mần thịt một con rùa quạ nấu cháo mà hổng có thịt, nhừ ra nước hết.

Trúng mẹo, người vợ nói luôn:

- Thì thịt nó đây nè!

Người chồng hiểu ý, sượng sần hết chỗ nói.

avWOYIfg.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 431 (1-07-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Truyện cười dân gian Nam bộ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất