18/10/2011 22:01 GMT+7

Anh chàng bảo mẫu

MaiCong
MaiCong

TTC - Trong nhịp sống cuồn cuộn hối hả như hiện nay, không chỉ công dân ở mấy nước giàu có mới thuê vú em ngó chừng mấy đứa nhỏ mà nhiều nước ít giàu hơn một chút hoặc làng nhàng cũng cần tuốt luốt.

Nói vậy để thấy nhu cầu săn tìm vú em là vô cùng lớn. Bởi vậy dân xi-nê-ma ở xứ củ sâm đã quyết định làm bộ phim về nghề này, mà oách hơn là về bảo mẫu nam!

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

fXegVwOE.jpgPhóng to

Lee Han có ngoại hình cao to, đẹp trai nhưng rất yêu trẻ vì vậy anh đã học và đạt được bằng cấp giữ con nít chuyên nghiệp ở tận... New York. Sau đó, anh quay về Seoul và lập tức trở thành người đặc biệt vì là... vú em đờn ông đầu tiên ở Hàn Quốc. Anh được Do Young, một bà mẹ độc thân mướn trông hai con của cô là Eun Bi và Jung Min.

Từ đây anh được chứng kiến một cuộc sống hết sức khó khăn của bà mẹ đơn thân một nách hai con. Thế là, từ yêu trẻ, Lee Han chuyển qua... yêu mẹ. Liệu anh chàng vú em có “quơ” được cả mẹ lẫn con không? Chắc bà con phải từ từ xem phim mới “kết lựng” được...

Phim tâm lý xã hội - hài của Hàn Quốc dài 22 tập, sẽ phát sóng lúc 17g tất cả các ngày trong tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 14-10.

ÚT CẦN THƠ

Trương Minh Quốc Thái sợ... nước!

Vai của Quốc Thái trong phim Tình yêu trong sáng là anh chàng Thiên Ân, con trai một gia đình giàu có, lịch lãm, chủ công ty truyền thông lớn tại Sài Gòn. Thế nhưng cuộc sống gia đình anh không như những gì người ngoài nhìn thấy, ba mẹ lấy nhau không có tình yêu, ba anh lợi dụng sự giàu có của mẹ để mưu cầu danh lợi.

Chán nản, muốn lẩn tránh gia đình nên anh đi du học ở Anh từ năm 18 tuổi và có ý định cư ở Anh. Khi mẹ mất, Thiên Ân đau buồn, anh trở về thăm nhà và gặp được Nhật Vy. Lòng bao dung và nhiệt huyết của cô gái trẻ giúp anh tìm được niềm vui trong cuộc sống và quyết chí phát triển ngành truyền thông trên quê hương.

DqWnqKvA.jpgPhóng to

Bối cảnh quay tại tòa nhà Parkson. Có mặt tại phim trường từ khá sớm, cảnh quay sáng của Quốc Thái, đạo diễn bắt buộc phải thật lãng mạn, xung quanh mọi vật như lắng đọng, chỉ có Quốc Thái che dù buồn bã đứng ngóng đợi người yêu. 5 xe chở nước được huy động để tạo cơn mưa giả. Tất cả 5 vòi đua nhau phun thẳng vào anh.

Chẳng hiểu do vòi phun mạnh hay do cây dù không theo ý chủ nhân mà đạo diễn chưa kịp hô “diễn”, Quốc Thái đã ướt như chuột. Tổ hóa trang nhanh chóng chạy đến chỉn chu cho anh. Đang bắt đầu lấy lại tâm trạng diễn tiếp, một vòi nước gặp sự cố phun vào anh ướt nhẹp.

Không chờ đợi quần áo khô nữa, lần này Quốc Thái chấp nhận mặc đồ ẩm ẩm để diễn nhưng do người thấm nước nên suốt các cảnh quay tiếp theo chân tay anh run lẩy bẩy khiến cô nàng Thanh Lan (vai Nhật Vy) không nhịn được cười.

Phân đoạn này rất ngắn, nhưng cả hai phải diễn cả buổi sáng, cứ mỗi lần Thanh Lan sáp vào ôm Quốc Thái thì anh này cứ run bần bật tay chân. Thanh Lan mắc cười quá, cười hoài nên cảnh đó phải diễn đi diễn lại nhiều lần. Xong cảnh này, Quốc Thái bị Thanh Lan chọc là con trai mà sợ nước như mèo sợ tắm!.

MI TY

ZPzTn8tj.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất