Anh: biểu tình rầm rộ chống chính sách thắt lưng buộc bụng

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Ngày 26-3, nửa triệu người dân Anh đã đổ xuống các tuyến đường trung tâm London biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm chi tiêu công của chính phủ. Cuộc biểu tình đã dẫn tới đụng độ giữa người dân với cảnh sát.

wmf1Gh7Q.jpgPhóng to
Có hàng trăm nghìn người biểu tình tuần hành trên đường phố London - Ảnh: Daily Mail

BBC đưa tin trong đám đông xuất hiện những thanh niên đeo mặt nạ, mặc đồ đen tấn công các cửa hiệu sang trọng và ngân hàng lớn ở khu mua sắm West End. Sau khi đụng độ với cảnh sát, 214 người đã bị bắt. Cuộc biểu tình làm 66 người bị thương, trong đó có 13 cảnh sát.

Cuộc biểu tình do Hiệp hội các nghiệp đoàn (TUC) ở Anh tổ chức cuối cùng đã diễn ra trong bạo lực khi xuất hiện những phần tử quá khích. Báo Daily Mail cho biết con số ước tính là 500.000 người (BBC đưa ra con số 250.000 người) tham gia, trong đó có khoảng 500 người tổ chức các cuộc tấn công, tạo ra phong trào đấu tranh rộng lớn nhất hơn 20 năm qua ở Anh.

“Việc này đã đi quá xa, giống như bọn tội phạm vậy”, chỉ huy sở cảnh sát London Bob Broadhurst phàn nàn. “Họ tấn công các tòa nhà, đập vỡ cửa sổ, vẽ bậy lên các ngân hàng và không ngại tấn công cảnh sát”.

Cắt bỏ 300.000 việc làm

Chính phủ của Thủ tướng David Cameron đã quyết định cắt giảm ngân sách khoảng 90 tỉ euro từ nay đến năm 2015, đồng nghĩa với việc cắt 300.000 việc làm trong khu vực công. Song song với đó là chính sách tăng thuế và không tăng lương hưu.

utjFA1vE.jpgPhóng to
Người dân Anh buộc tội các tập đoàn lớn đã trốn thuế và chính phủ không đối xử công bằng trong chính sách thuế giữa người giàu và người nghèo - Ảnh: Daily Mail

Các bộ trưởng của Anh nói rằng khoản cắt giảm này là cần thiết để đưa tài chính công đi vào ổn định và tránh cho thâm hụt ngân sách lên đến 10% vào năm 2015. Thủ tướng Cameron cho rằng liên minh của ông đang “dọn dẹp đống bừa bãi mà chính phủ Công đảng trước đó để làm khiến nền kinh tế Anh trở nên hỗn loạn”.

Trong khi đó, các công đoàn và Công đảng đối lập cho rằng chính phủ do liên minh của đảng Bảo thủ cầm quyền đang đưa hàng triệu người Anh vào cuộc sống khắc khổ khi tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao nhất kể từ năm 1994.

Daily Mail ngày 22-3 vừa qua cho biết đã có tới 974.000 thanh niên Anh trong tình trạng thất nghiệp - mức cao kỷ lục từ trước tới nay và có thể con số đó sẽ lên tới 1,2 triệu.

“Hãy đánh thuế người giàu!”

Peter Keats, 54 tuổi, làm việc cho công ty giới thiệu việc làm Jobcentre Plus, bày tỏ: “Tôi nghĩ kế hoạch của chính phủ là bước đi sai lầm và gây tổn hại cho người nghèo. Tôi chẳng lo cho bản thân nhưng những người đến tìm chúng tôi rất dễ tổn thương vì kế hoạch này. Tôi lo cho họ và lo cho thế hệ trẻ của đất nước”.

Daily Mail đưa tin đám đông biểu tình đã dồn đến tòa nhà của Fortnum & Mason (những chủ nhân của Fortnum & Mason đang bị buộc tội trốn thuế tới 40 triệu bảng Anh) và hô vang khẩu hiệu: “Hãy đánh thuế người giàu!”. Sally Mason - một trong những người biểu tình, nói rằng: “Fortnum & Mason là biểu tượng của sự giàu có và tham lam. Đó là nơi các gia đình quyền quý và siêu giàu có đi mua sắm hàng tuần đến hàng chục nghìn bảng Anh. Nó nằm trong sự đối lập giữa người giàu và người phải chạy từng bữa cơm, đóng thuế đầy đủ, gánh trên vai khoản học phí khổng lồ và rồi thất nghiệp”.

Tòa nhà của những tập đoàn tài chính, doanh nghiệp lớn, cửa hiệu xa hoa như HSBC, RBS, Santander và Topshop cũng bị đập bể cửa kính.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất