30/06/2019 13:12 GMT+7

Anh bạn mù chinh phục America’s Got Talent

D.KIM THOA
D.KIM THOA

TTO - Cuối tháng 5 vừa rồi, đoạn video ghi lại màn trình diễn của Kodi Lee tại cuộc thi America’s Got Talent đã lan truyền như bão trên mạng xã hội.

Anh bạn mù chinh phục America’s Got Talent - Ảnh 1.

Kodi Lee biểu diễn trong chương trình America’s got talent cuối tháng 5 vừa qua - Ảnh: NBC

Thông qua âm nhạc và biểu diễn, nó đã có thể mạnh mẽ sống trong thế giới này. Âm nhạc thực sự đã cứu cuộc đời thằng bé.

Bất kể những khuyết tật, Lee đã thể hiện tài năng chơi piano điêu luyện cùng giọng hát tuyệt vời, khiến mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay không ngớt.

Đã 22 tuổi nhưng Lee vẫn có dáng vẻ như một thiếu niên. 

Vì bị mù nên Lee cần mẹ dẫn ra sân khấu. Sau một vài trao đổi ngắn với ban giám khảo nổi tiếng khó tính, Lee đã khiến họ sững sờ với phần trình bày vừa đàn piano vừa hát ca khúc A song for you của Donny Hathaway.

"Những gì vừa diễn ra thực sự kỳ diệu - giám khảo Simon Cowell nói - Tôi sẽ nhớ khoảnh khắc này suốt phần đời còn lại của mình". 

Giám khảo Julianne Hough đã lau nước mắt trong khi khen ngợi phần biểu diễn của Lee. 

Trong khi đó, giám khảo Gabrielle Union nói: "Tôi từng muốn một nghệ sĩ sẽ làm thay đổi thế giới. Tôi tin Kodi là một người như vậy". 

Chính giám khảo Gabrielle Union cũng là người đã trao vé đi thẳng vào phần thi trực tiếp của vòng chung kết cuộc thi America’s Got Talent cho Lee.

Video phần trình bày ca khúc này của Lee đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem online trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube. 

"Nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey trầm trồ thán phục về phần biểu diễn vô cùng thuyết phục của Lee trên tài khoản Twitter: "Yêu khoảnh khắc này quá. Tôi đã đứng dậy và cổ vũ trong phòng khách nhà mình".

Mặc dù bị mù và tự kỷ, song theo lời chị Tina Lee - mẹ của Kodi, em đã bộc lộ tài năng âm nhạc xuất chúng từ khi còn rất nhỏ. 

Chia sẻ với Đài NBC, chị Tina kể vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc khi con trai chị mới 2 tuổi và cha của Kodi bắt đầu chơi cho con nghe bản Mary had a little lamb trên chiếc đàn piano. 

Và khi ấy Kodi đã tiến tới và bắt đầu tự chơi đàn. Khi đó, vợ chồng chị đã vô cùng kinh ngạc trước trí nhớ cũng như khả năng cảm thụ tiết tấu, giai điệu của con.

Lee gần như đã tự học piano suốt thời gian thơ ấu và chỉ bắt đầu theo học những bài học piano chính thống khoảng 4 năm trước, ở tuổi 18. 

Lee cho biết em không tự giới hạn mình ở thể loại nhạc đặc biệt nào. "Em thích tất cả các thể loại. Em thích nhạc pop" - Lee chia sẻ, cũng nói thêm em thích các nghệ sĩ đương đại và Maroon 5 là ban nhạc yêu thích nhất của em.

Kodi Lee từng có một màn "trình diễn trước công chúng" lần đầu tiên vào năm 6 tuổi, chuyện bắt nguồn từ một chuỗi những điều trùng hợp ngẫu nhiên. 

Khi đó, trong lúc ăn trưa tại công viên Disneyland, cậu bé Kodi Lee hào hứng vỗ tay theo màn trình diễn của một nhóm nhạc capella. 

Ngay lập tức, các ca sĩ trong nhóm đã nồng nhiệt tán thưởng và đề nghị Kodi hát cùng họ.

Lee thừa nhận việc hát chung với nhóm "lúc mới đầu khá khó", nhưng rồi mọi thứ dễ dàng hơn. 

Phần thể hiện của cậu bé ấn tượng đến mức nhóm nhạc đã mời Lee tham gia cùng họ suốt phần biểu diễn còn lại trong nhà.

Chị Tina Lee cho biết những trải nghiệm của con khi là một nghệ sĩ biểu diễn đã giúp ích rất nhiều cho Lee trong việc thích nghi, quen dần với việc gặp gỡ những người lạ và thoải mái khi ở giữa các đám đông. 

Đó cũng là hai điều mà trước đó Lee rất sợ hãi. "Nó đã trở thành thỏa thuận của chúng tôi. 

Chúng tôi bảo nếu muốn biểu diễn, con phải bắt tay mọi người, phải để mọi người tiến tới và nói lời chào với con - chị kể - Và mọi việc có hiệu quả".

Trong buổi thể hiện xuất sắc của Lee tại cuộc thi American’s Got Talent, ban giám khảo cũng như khán giả không chỉ ngưỡng mộ tài năng xuất sắc của em. 

Họ còn đặc biệt ấn tượng với người mẹ, chị Tina Lee, người đã luôn sát cánh bên con theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. 

Nhìn gương mặt khắc khổ của người mẹ, người ta phần nào cảm được bao gian khổ chị đã trải để giúp con trai đến được những thành công hôm nay.

Người mẹ cho biết một trong những lý do khiến chị quá xúc động khi đứng trên sân khấu sau phần biểu diễn của Kodi là vì chị cứ nghĩ về tất cả quãng thời gian dài đã qua, và cả những nỗ lực của hai mẹ con để có được thời khắc ấy.

Kodi sẽ còn tiếp tục tham dự phần thi trực tiếp của chương trình America’s Got Talent dự kiến diễn ra ngày 13-8. 

Và dù kết quả thế nào, cậu cũng đã quyết tâm gây dựng một sự nghiệp âm nhạc cho mình, trong đó có những chương trình biểu diễn quanh Nam California. 

"Tôi sẽ tiếp tục biểu diễn vì mọi người. Tôi muốn làm mọi người vui" - Lee nói.

Tự hào của người mẹ

"Thật tự hào khi chứng kiến điều đó. Nó đã luyện tập rất chăm chỉ - chị nói - Thật khó để giải thích, nhưng người mẹ nào cũng sẽ như vậy, bạn sẽ đưa con tới nơi mà nó muốn".

Sau này, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Metro (Anh), người mẹ cũng chia sẻ thêm về sự kỳ thị của nhiều người xung quanh với con trai chị khi biết Lee bị mù và tự kỷ. Thành công của con trai đã xua đi tất cả phiền muộn ấy trong lòng người mẹ kiên cường.

​Cô gái điếc chinh phục America’s Got Talent ​Cô gái điếc chinh phục America’s Got Talent

TTO - Cô gái bị mất khả năng nghe Mandy Harvey đã chinh phục chương trình America’s Got Talent 2017 bằng nghị lực, tài năng của mình và giành được tấm vé đặc cách vào thẳng vòng live show.

D.KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên