18/06/2009 14:22 GMT+7

Anh ấy từng yêu em họ của mình

TS HUỲNH VĂN SƠN
TS HUỲNH VĂN SƠN

TTO - Hiện tôi rất đau khổ khi phát hiện chồng mình vẫn đang lưu giữ tình cảm trên cả tình bạn với người em họ (máu mủ rất gần) trong bao năm qua...

scn7v4qg.jpgPhóng to
Tôi sống ở nước ngoài, do vậy, nỗi lòng này không biết tỏ cùng ai. Đôi lúc tôi rất quẫn trí... - Ảnh minh họa
TTO - Hiện tôi rất đau khổ khi phát hiện chồng mình vẫn đang lưu giữ tình cảm trên cả tình bạn với người em họ (máu mủ rất gần) trong bao năm qua...

Tôi sống ở nước ngoài, do vậy nỗi lòng này không biết tỏ cùng ai. Đôi lúc tôi quẫn trí, chỉ nghĩ đến cái chết... Tất cả cũng chỉ bởi mối tình xưa cũ của anh.

Trong một lần tình cờ dọn dẹp tủ của anh ấy, tôi phát hiện anh và cô em họ của anh từng yêu nhau và họ vẫn duy trì mối quan hệ "bạn bè"này sau khi mỗi người đã có gia đình riêng. Cô ấy còn muốn anh ấy làm cha đỡ đầu cho con cô ấy, chưa kể cô ấy cũng muốn hai gia đình chúng tôi đi chơi cùng nhau.

Chồng tôi là một người rất tốt, sống có trách nhiệm (nhưng lại khá đào hoa). Chính vì điều đó càng làm tôi đau khổ. Giờ đây gia đình tôi cứ lục đục suốt vì chuyện cũ của anh. Nỗi đau khổ ấy giày vò tôi mãi... (T.K.)

- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn:

Bạn thân mến! Chúng tôi muốn nói ngay với bạn rằng trong cuộc sống bạn còn rất nhiều người bạn và những người thân có thể sẻ chia. Bạn thấy đấy, ngay ở phương xa bạn vẫn có thể chia sẻ với chúng tôi cơ mà! Vậy sao bạn lại buồn phiền, sao bạn lại khổ đau đến mức nghĩ quẩn. Không thể chấp nhận hay cảm thông suy nghĩ tiêu cực của bạn khi chúng ta chưa hoàn toàn cố công giải quyết bạn ạ!

Việc anh ấy và người cũ dù có như thế nào cũng là quá khứ. Thay vì bạn cứ tranh đấu với quá khứ và tranh đấu với hoài niệm, sao bạn không tìm cách làm cho anh ấy yêu mình hơn, làm cho hai vợ chồng bạn khắng khít hơn.

Anh ấy đã chọn bạn để cưới, để yêu và để chung sống, có nghĩa anh ấy không đến được với mối tình cũ. Dù đó là mối tình bình thường hay sâu đậm thì cũng đã qua. Anh ấy chọn bạn và lấy bạn thì dù mối tình cũ ấy có ghê gớm hay tội lỗi thì chính bạn cũng phải hiểu rằng bạn cần sống với thực tế hơn là sống với quá khứ. Bạn đã làm gì để anh ấy quên đi quá khứ hay bạn cứ nhắc nhở anh ấy rằng hãy nhớ về quá khứ, hãy nhớ về quá khứ khi bạn là người cứ “ôn tập” cho anh ấy một cách thường xuyên.

Có lẽ mọi chuyện đã rõ ràng và bạn cùng với anh ấy nên bàn luận với nhau để ứng xử như thế nào với hoàn cảnh thực tế. Chẳng hạn như chuyện anh ấy sẽ xử lý ra sao với lời đề nghị làm cha đỡ đầu, anh ấy sẽ làm gì và nghĩ gì khi vợ chồng người ấy cùng vợ chồng bạn đi chơi chung nhau... Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng cấm đoán hết tất cả để mọi sự tốt hơn nhưng sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tập thích ứng dần dần để mọi sự sẽ lùi vào quên lãng, để người ấy cũng có hạnh phúc riêng và chúng ta cũng có thể an toàn trong cuộc sống của mình.

Sự ứng xử là điều cực kỳ quan trọng trong tình yêu và hôn nhân. Bạn sẽ đồng ý rằng việc nên hay không, vẹn hay vỡ cuộc sống hôn nhân của mình là do chính mình mà không phải do người khác.

Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, nếu anh ấy giỏi giang và chăm chút đời sống hiện tại, nếu anh ấy thật sự là điểm tựa cho bạn, nếu anh ấy là người sâu sắc thì anh ấy sẽ phải cố gắng để giải quyết vấn đề theo hướng mới. Tuy nhiên cũng chính anh ấy phải biết động viên bạn.

Thay vì bạn cứ căng thẳng theo hướng anh ấy sẽ quyết cái này hay cái khác thì sao bạn không tỏ ra cần anh ấy sẻ chia, cần anh ấy đưa ra những quyết định hợp tình hợp lý. Vấn đề đó chính bạn phải cặn kẽ nghĩ suy thay vì cứ làm ầm lên mọi chuyện...

Đừng suy đoán hay tưởng tượng rằng giữa họ còn một mối quan hệ mặn nồng, đừng nghĩ ngợi quá nhiều theo hướng nhìn vấn đề càng lúc càng trầm trọng để rồi sẽ mệt mỏi và khổ đau. Chúng tôi muốn bạn đối diện với sự thật mới là mình đã là vợ của anh ấy, anh ấy là chồng của mình để tôn trọng nhau và hướng đến tương lai.

Lẽ đương nhiên, nhìn về quá khứ và chấp nhận nó chứ không phải “làm nó dậy sóng” là điều bạn có nghĩ cần thực hiện ngay bây giờ bạn nhỉ?

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu, dạy con cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về mục Tư vấn tình yêu - lối sống của Tuổi Trẻ Online theo địa chỉ email: tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn

Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Trả lời chung cho các bạn đọc, vì email gửi đến chuyên mục rất nhiều nên chúng tôi không thể trả lời cụ thể riêng từng trường hợp. Do vậy, nếu những câu hỏi nào thật sự cần được tư vấn riêng, chúng tôi sẽ chọn lọc và trả lời. Rất mong bạn đọc thông cảm và gắn bó theo dõi chuyên mục Tình yêu - lối sống.

B.D. thực hiện

TS HUỲNH VĂN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên