Phóng to |
|
Một góc triển lãm Áng mây xưa - Ảnh: T.LỘC |
Ở triển lãm này, sơn mài không chỉ làm chất liệu tranh mà còn trở thành “giá đỡ”, phông nền cho các hình thức thể hiện. Những đồ vật rất đỗi bình dị và quen thuộc như những bộ bàn ghế của quán trà ở ga Huế, những cái giá cũ kỹ để kê tranh ở xưởng vẽ, những hoa lá trong tự nhiên, hay như chân dung những con người âm thầm phụ giúp anh hoàn thành tác phẩm ở làng Lại Thế, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế... Tất cả được tôn vinh bằng những áng mây xưa trên chất liệu sơn mài. Nhiều người trong giới họa sĩ Huế nhận xét triển lãm có nhiều điểm độc đáo, đáng xem.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận