TT - Chưa đầy 24g sau thất bại 1-2 trước Manchester United ở lượt về tứ kết Champions League, báo chí Anh đồng loạt đưa tin lãnh đạo Chelsea quyết định sẽ chia tay HLV người Ý Carlo Ancelotti vào cuối mùa bóng.
Thật ra, quyết định cuối cùng thuộc vào ông chủ Abramovich, người nổi tiếng với nhiều quyết định bất ngờ. Tuy chưa quyết định chính thức nhưng người phát ngôn của CLB Chelsea cho hay nếu ông Ancelotti bị sa thải sẽ là “chuyện bình thường”.
Đây là mùa thứ ba Chelsea phải chịu cảnh trắng tay trong tám năm qua dưới triều đại tỉ phú Nga Roman Abramovich. Mục tiêu duy nhất còn lại của Chelsea mùa này là trụ ở top 4 để có suất dự Champions League mùa sau. Chelsea hiện đứng thứ ba với 58 điểm, kém đội đầu bảng M.U đến 11 điểm nhưng chỉ mới đá 31 trận so với 32 trận của M.U.
Sau khi bị loại ở Champions League, HLV Carlo Ancelotti cũng thừa nhận trên website chính thức của CLB (chelseafc.com) rằng ông đã mắc sai lầm và lẽ ra không nên kỳ vọng quá nhiều ở tân binh trị giá 50 triệu bảng Fernando Torres.
Báo chí Anh dẫn nguồn từ một quan chức CLB Chelsea cho biết ông Ancelotti sẽ ra đi vào cuối mùa bóng. Bản thân ông Ancelotti cũng thừa hiểu việc một HLV phải ra đi khi đội bóng thi đấu không thành công là chuyện tất yếu, nhưng ông không muốn từ chức để mất trắng khoản tiền lương 6 triệu bảng cho một năm còn lại trong hợp đồng.
Nội bộ cầu thủ Chelsea cũng chia thành hai nhóm trong việc này. Trong đó đội trưởng John Terry dẫn đầu muốn lãnh đạo Chelsea cho HLV Ancelotti thêm một mùa bóng bởi mùa này nhiều trụ cột của CLB liên tục bị chấn thương như Frank Lampard, Terry và Didier Drogba.
Mối quan tâm của người hâm mộ Chelsea là ai sẽ thay thế nếu Ancelotti ra đi? Guus Hiddink, HLV người Hà Lan có mối quan hệ thân với Abramovich, là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Khi đang là HLV tuyển Nga, ông Hiddink từng được Abramovich mời nắm Chelsea cuối mùa giải 2008-2009 sau khi HLV Luiz Felipe Scolari bị sa thải. Vậy mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, ông Hiddink đã giúp Chelsea đoạt Cúp FA.
Cái khó là ông Hiddink đang vướng hợp đồng với tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và không muốn giũ áo ra đi khi đội tuyển nước này đang gặp khó khăn trong chiến dịch vòng loại Euro 2012. Người đại diện của HLV Hiddink khẳng định trên tờ The Independent (Anh): “Hiddink sẽ không phá vỡ hợp đồng với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ và càng không có chuyện chia sẻ thời gian nắm hai đội bóng như trước đây. Trừ phi bị sa thải ông mới đến Chelsea mùa sau”.
Trong số các ứng viên còn lại, đáng chú ý là cựu HLV tuyển Ý Marcello Lippi. HLV 63 tuổi Lippi tỏ ra thích thú với Chelsea khi phát biểu trên tờ Sky Sports (Anh): “Giải ngoại hạng Anh luôn cuốn hút tôi. Tôi rất hi vọng sẽ được dẫn dắt Chelsea”. Cựu HLV đội Liverpool Rafa Benitez cũng là gương mặt nổi bật nhờ am hiểu bóng đá Anh sau thời gian dài nắm Liverpool và hiện đang thất nghiệp nên có thể sớm bắt tay vào việc. Hơn nữa, Benitez sẽ là người thích hợp nhất giúp Torres phát huy phong độ đỉnh cao như tại Liverpool trước đây.
TẤN PHÚC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận