Nhưng nó đã kịp dừng lại lau nước mắt khi thấy anh Cả cùng với mấy chú đang nâng chén chúc tụng nhau.
Phóng to |
| Ảnh: Flickr |
Gian nhà bên bố đang nằm thiêm thiếp. Bát cơm với mấy miếng thịt gà đặt ở chiếc bàn trên đầu giường nguội ngắt từ bao giờ. Bố mở đôi mắt hõm sâu nhìn nó. Nước mắt nó lại trào ra, mắt bố cũng rơm rớm. Nó đi lấy cơm nóng rồi gỡ thịt bón cơm cho bố. Khi bố đã uống thuốc và ngủ, nó ngồi chậm rãi nhai những miếng xương gà đã gỡ hết thịt. Anh Cả nó chệnh choạng đi qua thấy vậy liền quát: “Mày ăn xương làm gì, sao không vứt cho chó ăn?”. Nó thảng thốt nhìn anh.
Ngày xưa, khi hai anh em còn nhỏ, cả năm mới được ăn thịt gà một lần vào dịp Tết. Bố thường bảo hai anh em nó gỡ hết thịt ăn, còn để xương cho bố “vì bố thích ăn xương”. Cổ họng nghẹn ứ, nó nói với anh mà như nói với mình “vì em thích ăn xương”.
Áo Trắng số 6 ra ngày 01/04/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận