Ăn xà bông

T.N.T.
T.N.T.

TT - Một người xếp hàng, đợi mòn mỏi đến lượt mình, khi nhân viên mậu dịch đưa cho cái “bánh xà bông”, lập tức anh ta bỏ nó vào miệng, vì sự chờ đợi làm cho tê óc hay vì nghĩ “bánh xà bông” là ăn được!

FqOsyh4W.jpgPhóng to
Phan Trung Thành và tập trường ca Ăn xà bông Ảnh: V.Q.

Đó là câu chuyện hài thời bao cấp mà Phan Trung Thành kể lại để giải nghĩa một phần nào nhan đề tập thơ Ăn xà bông (NXB Hội Nhà Văn) của anh vừa ra mắt bạn đọc.

Ăn xà bông thuộc thể loại trường ca, mà ở đây Phan Trung Thành như muốn “giải thiêng” cho trường ca khi tự gọi tập thơ của mình là “trường ca hoạt họa”. Thế nào là trường ca hoạt họa? Phan Trung Thành giải thích: là dùng những hình ảnh, thao tác như trong phim hoạt họa để dựng nên trường ca. Đại khái là vậy.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận định: “Toàn bộ hiện thực trong trường ca là hiện thực của một đời sống chúng ta đang sống ở thế kỷ này được hiển lộ trong cách nhìn sắc sảo, khái quát và bi hài, trong một thi pháp hiện đại nhưng lại thể hiện cách nói nhuần nhuyễn của truyền thống”.

T.N.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất