- Trời, bữa nay còn chơi trò “gêm - sô” như trên truyền hình nữa chứ? Thôi, muốn gì nói ra cho rồi...
- Theo tui, đó là từ “an toàn”. Này nhé, bữa trước bọn mình nói chuyện cái mũ bảo hiểm có dán tem đàng hoàng mà cũng chưa chắc ăn. Nghĩa là người đi đường cũng còn phải lo không biết cái mũ mình đội có đủ sức bảo hộ cái đầu mình chăng? Vậy là chuyện “an toàn... đội”!
- À thế, thì câu chuyện rùm beng về việc hai ông phi công mời một em chân dài vào phòng lái chụp hình kỷ niệm. Chuyện vi phạm này lẽ ra phải giấu kín nhưng rồi có người không ngăn nổi sự sung sướng, tự hào đã đem trưng mấy tấm hình để khoe. Thế là các bác phi công bị phạt. Chắc mấy trăm hành khách trên chuyến bay đó hẳn cũng phải giật mình xanh mặt! Chuyện này gọi là “an toàn... bay”.
- Đúng thế! Và rồi thêm chuyện “ăn bớt... văcxin”, chích không đủ liều. Các vị phụ huynh không khỏi lo lắng, băn khoăn vì chích văcxin kiểu “ăn bớt” như thế thì sẽ không đủ sức phòng bệnh. Cái này là “an toàn... chích” chứ sao!
- Còn cái này nữa, nếu hai thằng mình cứ ngồi “tám” chuyện thiên hạ, không lo phụ chuyện nhà để bà xã nổi cáu, cho một trận thì phải gọi là “an toàn... nói”, đúng không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận