Ân tình với nước Nhật

VIỄN SỰ - NGỌC NGA
VIỄN SỰ - NGỌC NGA

TT - Ngày 18-3, lượng bạn đọc tìm đến Tuổi Trẻ quyên góp giúp nạn nhân động đất, sóng thần ở Nhật Bản tăng thêm nhiều lần so với ngày hôm trước. Và câu chuyện thôi thúc họ đóng góp có cả niềm xúc động lẫn những ân tình với nước Nhật.

hikMbXub.jpgPhóng to

Bạn đọc tới báo Tuổi Trẻ ủng hộ nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản chiều 18-3 - Ảnh: T.Thắng

VZD5FGGZ.jpgPhóng to

Cậu bé Chíp - Lê Nguyên An cùng ba đến góp 10.000 yen Nhật - Ảnh: Viễn Sự

8g sáng, Chíp, cậu bé học lớp 4 Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), được ba dắt đến gặp các cô chú báo Tuổi Trẻ nhờ chuyển cho các bạn nhỏ Nhật Bản 10.000 yen. Tờ tiền mệnh giá 10.000 yen Nhật phẳng phiu chính là tờ tiền mà Chíp nhận được từ ngân sách của Chính phủ Nhật ba năm trước.

450 lượt bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báo Tuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp 526 triệu đồng cứu trợ nhân dân Nhật Bản bị động đất, sóng thần (trong đó bao gồm các loại ngoại tệ đã chuyển đổi).

Đáp trả ân tình

Cậu bé Chíp, tên thật là Lê Nguyên An, nói: “Số tiền này nước Nhật cấp cho mẹ để mua sữa cho Chíp, nhưng Chíp dùng chưa hết, nay gửi lại cho các bạn nhỏ bên ấy”. Đó là những tháng ngày lên bốn, lên năm Chíp theo mẹ sang Nhật khi mẹ cậu bé là giảng viên tiếng Việt của ĐH Kandan ở tỉnh Chiba miền trung nước Nhật.

Ký ức của Chíp về nước Nhật không chỉ là ngôi nhà thật to, những siêu thị thật to mà mẹ hay dẫn tới. Trong lòng cậu bé VN 4 tuổi còn nhớ mãi hình ảnh những bạn bè cùng lứa ở Nhật. Chíp còn nhớ những bình sữa mẹ mua về từ số tiền 5.000 yen mà mẹ bảo rằng mỗi tháng Chính phủ Nhật cấp cho riêng Chíp vì có mẹ đang dạy đại học ở Nhật. Rồi đến khi Chíp về VN sống cùng bố, số tiền ấy vẫn đều đặn được gửi về. Chíp còn quá nhỏ để hiểu hết sự khủng khiếp của cơn động đất, sóng thần nhưng lòng tốt từ nước Nhật thì Chíp đã nhớ từ lâu.

Câu chuyện của một cậu bé 9 tuổi như Chíp cũng không khác mấy với chuyện của cụ bà 76 tuổi Hoàng Thị Nga, dù diễn ra cách nhau đến gần nửa thế kỷ. Bà Nga chính là một trong những cộng sự người Việt cùng làm việc với kỹ sư Nhật Bản trên công trình xây dựng thủy điện Đa Nhim từ năm 1961-1963.

“Đến tận sau ngày giải phóng, Đa Nhim vẫn là thủy điện lớn nhất ở miền Nam, nửa thế kỷ rồi giờ Đa Nhim vẫn vận hành rất tốt” - bà Nga nhớ về những ân tình đã 50 năm như vẫn còn tươi mới. Đến quyên góp, bà Nga còn mang theo cả mấy tấm hình các kỹ sư Nhật: “Họ già lắm rồi, cũng cỡ tui, không biết họ còn sống không, mà có bị sao không...” - bà Nga bồi hồi.

Một tu nghiệp sinh khác trở về từ Nhật là anh Hải cũng đến góp 2 triệu đồng với đôi mắt ngấn nước, đầy âu lo. Anh Hải vừa kết thúc chuyến tu nghiệp ba năm ở Shizuoka - vùng đất chịu ảnh hưởng trực tiếp của sóng thần - nên có rất nhiều bạn bè. Và mỗi cú điện thoại tắc nghẹn giờ đây đủ làm anh hoảng hốt như chính với người thân mình. “Ba năm tu nghiệp, nước Nhật đã mang lại cho tôi cuộc sống ổn định khi về nước. Bây giờ, nếu VN cần người tình nguyện sang Nhật, kể cả vùng có phóng xạ, tôi sẵn sàng đi ngay” - anh Hải bày tỏ.

Con thêm bài học về lòng yêu thương

Và không chỉ có niềm xúc động, có những câu chuyện ân tình, nhiều người đến trao gửi vì nghĩ rằng mình là người VN thì không thể khoanh tay trước thảm họa của nước Nhật.

Cầm tờ 100 USD đến nhờ Tuổi Trẻ gửi cho các nạn nhân động đất, sóng thần Nhật Bản, cụ Bùi Công Hiếu, 81 tuổi, bảo rằng: “Nhờ mấy cô mấy chú cho tui thực hiện trách nhiệm của một công dân VN”. Không cầm được nước mắt, cụ Hiếu nói người Nhật đã dành ngân sách giúp VN nhiều vốn ODA để xây những công trình cho dân mình bớt khổ, thêm nhiều hạnh phúc. Vì thế giúp đỡ Nhật không chỉ vì thương họ mà vì trách nhiệm của một người dân.

Còn chị Trần Thị Tú Uyên dẫn cậu con trai học lớp 4 là Phan Tính Hiếu đến góp 200.000 đồng và nói muốn con mình học được thêm một bài học về lòng yêu thương. Chị nói đọc bài báo “Bài học của một đứa trẻ” về cậu bé ở vùng sóng thần, chỉ 9 tuổi nhưng biết nhường gói lương khô cho đồng bào mình dù trong bụng rất đói, chị mong bất cứ một phụ huynh nào ở VN cũng dạy dỗ con mình sống trách nhiệm như vậy. “Nếu cậu bé nào ở VN cũng được dạy dỗ như vậy thì có lẽ nước mình rồi cũng sẽ giàu mạnh và đủ sức vượt qua bất cứ trở ngại nào như nước Nhật” - chị Uyên chia sẻ.

Và những nỗi niềm, những câu chuyện rất riêng ấy càng làm cho tấm lòng của những người đến trao gửi thêm lung linh.

Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), phòng phát hành báo Tuổi Trẻ (157A Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM), chi nhánh phòng quảng cáo báo Tuổi Trẻ (1035A Trần Hưng Đạo, Q.5, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực.

ĐT: (08) 39971010 - 0918033133

Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, xin chuyển khoản về chủ tài khoản báo Tuổi Trẻ:

Tài khoản tiền Việt: 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.

Tài khoản USD:007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

Tài khoản euro: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM.

VIỄN SỰ - NGỌC NGA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất