Có mặt tại đây trưa 27-1, chúng tôi chứng kiến từng đợt sóng cao hung dữ liên tục đánh ầm ầm trong sự chống đỡ yếu ớt của những hàng cừ tràm và bức tường bao cát được địa phương hỗ trợ người dân chồng chắn ở những đợt triều cường trước.
Chị Trần Thị Thu Hương, khu phố 5, cho biết suốt mấy đêm nay dường như cả khu phố không thể chợp mắt khi từng đợt sóng cao hơn 2m áp sát đầu giường như muốn cuốn phăng mọi thứ trong nhà ra biển.
Theo kinh nghiệm của những người dân nơi đây, từ nay đến tết là thời điểm cao điểm của triều cường. Vì thế những ngày này, thay vì lo sắm sửa vật dụng trang hoàng trong nhà để lo đón tết, người dân lại phải tranh thủ sử dụng bao cát, bạt và tìm thuê người chồng chắn giữ nhà.
Từ năm 2000 đến nay khu phố 5 đã có hàng trăm ngôi nhà trôi ra biển, đặc biệt từ khi hình thành kè chắn sóng cảng cá nam Phan Thiết làm thay đổi dòng chảy, nên mỗi đợt triều cường cận tết sóng lại dâng cao hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận