21/10/2013 09:00 GMT+7

Ăn Tết bền

ĐĂNG LỘC
ĐĂNG LỘC

TTC - Bây giờ đã bước sang quí cuối cùng, năm 2013 sắp kết thúc. Vậy mà nhiều cơ quan nhà nước ở thủ đô vẫn luyến tiếc Quí Tỵ. Một số trụ sở UBND phường, trường học, siêu thị và cả Trường ĐH Y Hà Nội vẫn chưa chịu hạ xuống cái biển Chúc mừng năm mới. Kỷ lục ăn Tết bền nhất có lẽ là sân bay Quốc tế Nội Bài. Du khách đến đây sẽ bắt gặp tấm biển chúc mừng năm con Rồng 2012, treo ở vị trí trang trọng nhất.

Hà Nội

uIHucBfT.jpgPhóng to

CHILLI

Phố “vẫy”

Ở hai bên đường Trần Khánh Dư (đoạn gần Bệnh viện Hữu Nghị) cây cối sum suê, mùa hè luôn mát rượi khiến ai qua đây cũng có cảm giác khoan khoái. Có lẽ điều đó đã hấp dẫn nhiều cô gái trẻ, má phấn môi son chọn đây làm điểm “vẫy”. Cứ thấy đấng mày râu nào xuất hiện, các cô vẫy rối rít. Nếu khách gật đầu đồng ý thì điểm đến tiếp theo là các nhà nghỉ bên phố Bạch Đằng gần đó. Tệ nạn xã hội ngang nhiên diễn ra giữa thủ đô, song từ lâu đây vẫn là “nơi bình yên chim hót”.

MINH NGUYỆT

Ninh Bình

Sạn trong chùa

Quần thể chùa Bái Đính là một công trình kiến trúc tôn giáo hoành tráng, tính mỹ thuật cao và lập được nhiều kỷ lục. Bởi vậy hằng ngày khu chùa thu hút được một lượng du khách đông đảo đến thăm viếng. Đáng tiếc là tại nơi nổi tiếng này thường diễn ra tình trạng bán hàng rong lộn xộn, đánh cờ bạc bịp cùng với nhiều hành vi thiếu văn hóa như chen lấn xô đẩy, chửi tục cũng như giắt tiền vào tượng Phật. Nhiều du khách, nhất là khách nước ngoài rất khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng này.

MỸ NHÂN

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đạo tặc lộng hành

Thời gian gần đây, ở xã Nghĩa Thành (H.Châu Đức) thường xuyên xảy ra hiện tượng trộm cắp tài sản của người dân. Lợi dụng đêm khuya, khi chủ nhà ngủ say, đạo tặc đột nhập vào nhà lấy đi các tài sản quí trong đó mục tiêu chúng thường nhắm là các xe máy đắt tiền. Mặc dù người dân đã trình báo cho chính quyền, nhưng xem ra kẻ xấu vẫn không nao núng. Thậm chí mới đây chúng còn đập vỡ kính trụ sở xã để trộm tiền. Tình trạng mất an ninh đã khiến bà con hoang mang lo sợ.

MIỀN TÊ

Hải Phòng

Cứu đê trong phố

Theo qui định, xe cứu thương và xe hộ đê là phương tiện được ưu tiên khi cần gấp. Tuy nhiên ở Hải Phòng, người dân nhiều lần chứng kiến xe cứu thương không hề chở bệnh nhân nhưng cứ bật còi inh ỏi, người đi đường phải dạt vội ra. Nhiều lúc không có mưa gió bão bùng, thời tiết đang đẹp nhưng cái xe có biển “xe hộ đê” vừa chạy vào phía trong nội thành vừa rú còi ầm ĩ. Cứu hộ kiểu này thấy kỳ quái quá!

PHẠM THỊ NHƯ HOA

Giao thông bát nháo

Đường Lạch Tray (đoạn Cầu Rào 1 - cầu vượt Lạch Tray) được phân ra làm 3 làn: Làn trong cùng dành cho xe đạp, làn giữa cho xe máy còn làn ngoài cho ô tô. Tuy nhiên trong thực tế thì các xe taxi luôn đậu đỗ trên làn của xe đạp (chờ khách hoặc đi ăn sáng). Còn làn của xe máy thì bị các xe buýt (từ bến Cầu rào ra) chiếm giữ và đi với tốc độ rùa bò để bắt khách. Rốt cuộc, xe hai bánh đành phải nhoài ra làn của ô tô, vừa phạm luật vừa chịu nguy hiểm. Riêng vỉa hè dành cho người đi bộ, thì từ lâu đã là “đất riêng” của các hàng quán rồi.

CÁ TRÊ

Tiền Giang

Ép người phạm luật

Bệnh viện Lao phổi Tiền Giang nằm trên QL1A (xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho) hàng ngày có khá đông người bệnh đến đây khám chữa. Thế nhưng, đoạn đường này có con lươn phân cách, ngay trước cửa bệnh viện cũng không xẻ lối cho người qua đường. Do vậy thân nhân lẫn người bệnh đành phải chọn cách giản tiện nhưng nguy hiểm là leo qua con lươn (đi vòng thì gần cả cây số). Sự cực chẳng đã bởi ngành giao thông thiếu chu đáo.

LÊ QUANG VŨ

TP.HCM

Bức tử cây xanh

Chính quyền vẫn hô hào xây dựng “thành phố xanh và sạch”, thế nhưng tráng kín vỉa hè thế này (đường Trần Nhân Tôn, Q.5) thì rõ là chỉ đáp ứng được tiêu chí sạch, còn cây xanh chắc chết sạch sành sanh!

y81IJi48.jpg

Ảnh: CUA BA CÀNG

UMZJxgAi.jpg

Chơi ác bác tài

Để đảm bảo an toàn cầu đường, trên đường Nguyễn Văn Hưởng (Q.2) ngành giao thông cho cắm tới 2 biển báo tải trọng chỉ cách nhau đúng 1m (ảnh). Điều đáng nói là biển thứ nhất cho phép xe 2,5 tấn được lưu thông, nhưng biển sau kế đó lại chỉ cho phép xe 1,5 tấn chạy mà thôi. Oái oăm đến thế là cùng!

ÁI NGUYỄN

Nghệ An

Vé năng động

Vào dịp lễ, tết, nghỉ hè hoặc mùa thi thì hành khách khó lòng mua được vé tại quầy vé ga Vinh. Họ chỉ nhận được câu trả lời “Hết vé rồi!”. Thế nhưng nếu ra các quán nước gần đó thì muốn mua bao nhiêu cũng có. Tùy thời điểm, tùy loại tàu, các vé của cò có giá chênh lệch từ một vài trăm ngàn đến cả triệu bạc. Ngoài ra, nếu khách cần vé đã sử dụng để về thanh toán với cơ quan, các cò cũng đáp ứng được ngay. Đặc biệt, cò có thể thay đổi thông số trên vé cho phù hợp với yêu cầu của khách bằng cách dùng lưỡi lam tách, dán các vé với nhau. Sự năng động của cò đã thấy rõ, riêng việc ai là người “năng động” tuồn vé cho cò thì chưa thể biết.

HOA HOT MIT

Thừa Thiên - Huế

Mua đứt con đường

Sau khi chính quyền cải tạo xong đường Trần Huy Liệu (dọc thành hào kinh thành Huế) thì các hộ dân gần đó thi nhau lấn chiếm như thể đã mua đứt. Buổi sáng họ bày bàn ghế bán cà phê, chiều bán quán nhậu, cộng với xe cộ của khách coi như con đường bị chiếm trọn. Các quán xá giăng đủ thứ bạt trông nhếch nhác vô cùng. Chả mấy ai dám chạy xe qua đây, bởi lỡ đụng phải bàn ghế là bị lãnh đủ. Cứ tưởng cải tạo đường sẽ tăng vẻ mỹ quan, ai dè đường càng ngày càng nhếch nhác.

AzQTd4fh.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐĂNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên