- Ai thế? Chắc lại là một...
- Ông đoán không sai. Như Vinalines, ông tổng của đơn vị này vừa báo năm 2012 lỗ 2.439 tỉ đồng và “đăng ký” luôn kế hoạch lỗ của năm 2013 cũng hoành tráng, lên đến 2.100 tỉ đồng.
- Làm ăn như thế, như có vị đã từng nói, dân mình đến dép cũng không có mà đi cho ấm chân chứ nói gì đóng góp thêm cho đất nước.
- Tôi nghĩ thế này. Thay vì để mấy ông lỗ lã xông đất chuyện làm ăn, mình đề nghị mấy ông Vina ăn nên làm ra mở hội nghị đình đám ngay sau tết để lấy hên, tạo khí thế cho đất nước, bà con mình cùng ăn nên làm ra.
- Ông có dị đoan lắm không?
- Ông cứ đi hỏi thử xem, tôi đảm bảo ai cũng ủng hộ đề xuất của tôi.
- Vậy thì tôi nghĩ nên viết thư cho mấy ông chưa làm đã biết lỗ ấy đi. Rằng nếu có kế hoạch thua lỗ thì sắp lịch tổng kết năm cũ, triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm mới ngay trước tết. Chứ bước qua năm mới lại công bố những kế hoạch kinh doanh trời ơi đó thì xui lắm. Họ thua lỗ là đã thiệt thòi cho đất nước, cho dân mình, lại còn gây ra không khí u ám từ đầu năm là không nên.
- Ông hiểu ý tôi rồi, nội dung như thế, viết đi, chúng ta cùng ký.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận