20/11/2018 09:50 GMT+7

Ân hận

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghe tin chưa, ông tướng ra tòa thừa nhận bảo kê đánh bạc và nói những lời ân hận.

- Ân hận sao?

- "Hết sức day dứt và hối hận. Làm cả trăm người lâm vào vòng lao lý, hàng triệu triệu công dân khác cũng liên lụy vụ án này. Vụ án gây rất nhiều đau khổ, xã hội bất an, bị cáo hết sức thấm thía, ân hận".

- Trời đất, bây giờ khi ra tòa ổng mới ân hận. Sao lúc tại chức ông ấy không ân hận, chỉ cần day dứt một tí thì bao nhiêu nhà cửa đâu tan nát vì đường dây đánh bạc mà ổng bảo kê?

- Lúc đó còn đang say sưa sao ân hận?

- Say sưa gì?

- Say quà. Tên trùm cờ bạc khai mỗi tháng tặng ổng ít nhất 2 tỉ, ngoài ra còn "cúng" nhiều thứ khác, hai ông tướng mỗi ông cả chục tỉ.

- Ái chà. Chức, quyền, tiền, quà khủng vậy sao mà ân hận được.

- Thôi cứ coi nỗi niềm ân hận của ông là bài học cho người khác đi!

- Bài học gì?

- Để mấy quan tham đang tại chức nhìn vào đó ân hận trước giùm đi cho dân đỡ khổ, đừng để khi ra tòa mới nói lời ân hận!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên