Lần đầu tiên được làm cô chủ lại được ngồi trên ghế thu ngân nên nó rất hào hứng quan sát những người khách đến đây xem hàng. Đa số họ đều ăn mặc lịch sự, trang trọng và tỏ ra vẻ giàu có khi chọn mua hết món này đến món khác. Duy chỉ có một người khách mới bước vào là một cô gái cũng trạc tuổi nó lại ăn mặc hết sức lôi thôi và nhếch nhác, cô ta gây cho nó một cảm giác nghi ngờ và không mấy thiện cảm. Nó liền ra hiệu cho những nhân viên khác đi theo quan sát cô ta thật kỹ.
Nhưng trái với những suy nghĩ của nó, cô gái lại là người mua hàng nhiều nhất. Từ thái độ nghi kỵ nó lập tức chuyển qua thái độ niềm nở. Nhưng nó chợt chột dạ khi nghe cô gái đó nói nửa như đùa nửa như thật:
- Cửa hàng của chị lạ quá, em đi đến đâu cũng có nhân viên kè kè theo sau, nhìn em ăn mặc như vầy giống dân ăn cắp lắm hả chị?
Nó không trả lời được câu hỏi của người khách dù trong thâm tâm nó giờ đây biết rõ kẻ ăn cắp là ai. Chính nó chứ không ai khác đã ăn cắp sự tôn trọng dành cho khách hàng của mình.
Áo Trắngsố 9(số 95 bộ mới) ra ngày 15/05/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận