Phóng to |
| Giao lưu với hai cựu tù binh Phú Quốc Nguyễn Minh Hoàng (giữa) và Tô Phi Vân tại điểm cầu TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
Chương trình do Đài truyền hình TP.HCM, Ban liên lạc cựu tù binh Phú Quốc và Truyền hình Công an nhân dân phối hợp thực hiện nhân kỷ niệm 40 năm Ngày tù binh cả nước.
Quá khứ đau thương nhưng đầy hào hùng ở trại giam Phú Quốc - nơi từng bị xem là địa ngục trần gian - một lần nữa được những người trong cuộc kể lại. Như ông Nguyễn Minh Hoàng và ông Tô Phi Vân nhắc về sự kiện đàn áp dã man tù binh phân khu B8 ngày
6-5-1972 khiến 13 người chết và 130 người bị thương. Ông Vũ Văn Kim - người đã tự mổ bụng mình sau tám ngày tuyệt thực để phản đối sự đàn áp tù binh hay ông Nguyễn Trọng Lượng dù bị tra tấn chết đi sống lại nhiều lần vẫn kiên cường không khai báo. Lời chia sẻ đầy ý nghĩa của ông: “Ai cũng muốn sống. Chết có giá trị cho nhiều người sống thì cái chết ấy đâu có vấn đề gì...” thật cảm động.
Trong điều kiện khắc nghiệt, những cuộc đấu tranh của các cựu tù binh không bằng súng đạn mà chỉ có lòng quả cảm xuất phát từ tình yêu đất nước. Cũng từ tình yêu ấy đến thời bình, các cựu tù binh đã góp phần xây dựng đất nước phát triển như câu chuyện của cựu tù binh Huỳnh Văn Minh, hiện là chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM...
Bên cạnh những cuộc trò chuyện đầy xúc động của cựu tù binh Phú Quốc ngày ấy, các ca khúc như Mãi một niềm tin, Nhớ người tử tù nhà lao Cây Dừa, Tự hào đi lên ôi Việt Nam!... càng làm xúc động hơn về khí phách anh hùng, bất khuất của những chiến sĩ trung kiên, dũng cảm.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận