![]() |
| Cựu danh thủ Võ Thành Sơn (trái) trao quà cho ông Nguyễn Thành Sự- HLV đầu tiên của đội bóng lừng danh Cảng Sài Gòn. Ảnh: S.H |
Đây cũng là dịp hội tụ hằng năm của những người đàn ông trung niên, các ông lão từng một thời theo nghiệp quần đùi áo số. Sau những trận đấu, họ tự nguyện góp tiền vào quỹ, rồi ủy nhiệm cho cựu danh thủ Võ Thành Sơn mang về VN trao quà Cây mùa xuân cho đồng nghiệp đang gặp cảnh ngộ khó khăn, bệnh tật nơi quê nhà.
Năm nay, mỗi phần quà Cây mùa xuân trị giá 4 triệu đồng. Tổng cộng có 40 cựu cầu thủ hiện đang sinh sống ở TP.HCM được trao quà vào trưa 4-2. Chưa kể gần 20 người khác mà ông Sơn sẽ đến trao tận tay ở Tiền Giang, Long An và An Giang trước khi ông quay lại Mỹ vào ngày cuối của năm cũ âm lịch.
Tâm sự cùng Tuổi Trẻ, cựu danh thủ Lê Văn Tư (Tư Lê) nói: “Ở tuổi gần đất xa trời, chúng tôi có ăn uống được mấy, và cũng không có nhu cầu gì cao sang. Nhưng món quà xuân do anh Võ Thành Sơn trao chứa đựng biết bao nghĩa tình, thật sự làm ấm thêm tình đồng đội với chúng tôi ở cái tuổi sống ngày nào hay ngày nấy…”.
Ông Võ Thành Sơn, cựu danh thủ nổi tiếng một thời với cú làm bàn bất hủ trong vòng cấm địa - đón bóng bằng ngực rồi tung người sút vôlê, chia sẻ: “Được sự tín nhiệm của anh em bên Mỹ, tôi vui lắm. Ơn trời, tôi vẫn còn khỏe để không phụ lòng anh em xa xứ khi mang chút quà xuân về với đồng nghiệp khó khăn nơi quê nhà…”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận