04/02/2011 08:09 GMT+7

Ấm áp ngày đầu xuân

HOÀNG HOA
HOÀNG HOA

TTO - Sáng mồng 1 tết, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn tấp nập du khách tham quan. Họ nắm tay nhau, thủng thẳng dạo bước dưới cái nắng mới êm dịu của ngày đầu xuân.

iBvjyUHe.jpgPhóng to
Gia đình quây quần bên nhau ngày mồng một tết tại đường hoa Nguyễn Huệ

Dù là người dân tỉnh lẻ, hay người Sài Gòn, thì đường hoa Nguyễn Huệ bao giờ cũng là điểm du xuân thú vị nhất trong những ngày tết ở phương Nam.

Xua tan nỗi nhớ nhà

Sau bữa cơm ngày mồng một Tết, chị Thanh Nhàn cùng một nhóm bạn đồng hương quê ở Nghệ An kéo nhau tới đường hoa Nguyễn Huệ để dạo chơi và chụp hình lưu niệm. Khung cảnh thơ mộng, rộn ràng đầy sắc xuân ở đây khiến chị phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà.

Chị Nhàn tâm sự: “Phải can đảm lắm, tôi mới dám ở lại Sài Gòn ăn tết một mình. May mà, còn có vài người bạn cùng quê cũng ở lại nên chúng tôi hẹn gặp nhau ở đường hoa Nguyễn Huệ vào buổi sáng mùng 1. Trong 3 ngày tết thì ngày mồng một vẫn là “xuân” nhất. Vì vậy được gặp gỡ bạn bè, nhất là người cùng quê, khiến tôi vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà. Ngắm sắc vàng rực của nắng phương Nam, tôi ngỡ như có thể xoa dịu cái giá lạnh của quê hương miền Bắc”.

Nếu như trong đêm giao thừa, chủ yếu là thời điểm dạo chơi của các bạn trẻ, thì sáng mồng một, đường hoa Nguyễn Huệ lại là điểm hẹn gặp gỡ, sum họp của đại gia đình. Không ít gia đình kéo theo gần 20 thành viên, gồm ông bà, cha mẹ, con cái, cô dì chú bác… ra đường hoa Nguyễn Huệ chụp ảnh lưu niệm.

AgkrbLIN.jpgPhóng to
Du khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ sáng mồng 1 tết

Bà Thúy Hải (ngụ Q.1, TP.HCM) cho biết: “Nhà tôi có 5 đứa con, đứa thì lập gia đình ở Cà Mau, Kiên Giang, đứa thì lập nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai. Nhưng sáng mùng 1 là cả nhà có mặt đông đủ. Sau bữa cơm sáng đoàn viên gia đình, cả nhà sẽ đi dạo ở đường hoa Nguyễn Huệ rồi thăm Hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn. Không khí đầm ấm của đại gia đình sau cả năm trời khiến tất cả mọi thành viên đều phấn chấn, hạnh phúc”.

Nhớ hương vị tết ngày xưa

Không chỉ người dân các tỉnh thành lân cận đổ dồn về trung tâm TP để tham quan đường hoa Nguyễn Huệ vào sáng mùng 1, mà các gia đình Việt kiều xa quê lâu năm và du khách nước ngoài cũng rất ấn tượng về nét văn hóa độc đáo này của Sài Gòn.

Chị Mai Hoàng (47 tuổi, Việt kiều Pháp), dù đã xa quê gần 30 năm rồi nhưng vẫn rành rõi tiếng mẹ đẻ. Chị hồ hởi nói: “Gần 30 năm kể từ khi qua Pháp, đây là lần đầu tiên tôi được ăn tết ở Việt Nam. Dù bà con họ hàng không còn ai ở Việt Nam nữa, hai chị em phải thuê khách sạn ở, nhưng không khí đông vui, tấp nập ở đường hoa khiến chúng tôi cảm thấy thực sự ấm áp. Ở phương Tây, muốn vào công viên ngắm hoa, phải trả tiền.

Nhưng khi về Sài Gòn, vừa được du xuân lại vừa thoải mái chiêm ngưỡng hoa cỏ, cây lá, phong cảnh đẹp của quê hương đất nước, tôi cảm thấy rất thích thú và bất ngờ trước sự đổi thay của thành phố. Không khí ở đây khiến tôi nhớ hương vị tết ngày xưa và muốn được trở về với kí ức của 26 năm về trước”.

xSibe1u2.jpgPhóng to
Một gia đình Việt kiều vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng người thân tại đường hoa Nguyễn Huệ

Chị Rauv Hoàng (53 tuổi, chị gái của chị Mai) không giấu được vẻ xúc động khi cùng chồng và em gái dạo chơi đường hoa Nguyễn Huệ. Chị Rauv bảo rằng: “Nét đặc trưng của người Việt Nam là mọi thành viên trong gia đình đều sum vầy bên nhau trong những ngày tết cổ truyền. Sự đầm ấm ấy kéo người ta xích lại gần nhau hơn. Bữa cơm gia đình, sự đoàn tụ trong những ngày tết là điều mà bất cứ người con xa quê nào cũng thèm muốn”.

Để sống lại cái tết cổ truyền, chị cũng đi chùa xin lộc, thắp hương cho ông bà tổ tiên. Chị còn bảo rằng, ở Pháp, mẹ con chị rất hay trò chuyện với nhau bằng tiếng Việt, ăn món ăn của người Việt, để dù có đi đâu, làm gì, con cái chị cũng không thể quên được xứ sở của mình.

0l4BrxbY.jpgPhóng to
Vợ chồng James Laverty mua đồ lưu niệm tại đường hoa Nguyễn Huệ

Còn ông James Laverty (quốc tịch Mỹ) thì không thể giấu được cảm xúc của mình khi ông diễn đạt hai từ “vui lắm” và “sung sướng” (bằng tiếng Việt) khi nói về tết ở Việt Nam. Đã nhiều lần tới Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên ông ăn tết ở Sài Gòn và ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. James cho biết: “Chỉ còn 1 năm nữa là tôi nghỉ hưu, lúc đó tôi sẽ qua Việt Nam làm việc và định cư luôn. Việt Nam là đất nước tươi đẹp, thú vị.

Tết của Việt Nam cũng rất ấn tượng. Phong cảnh ở đường hoa như bông lúa, cây rơm, nhà lá, hồ sen… vừa mang nét thôn quê lại rất lãng mạn, trữ tình. Hơn nữa, tôi thấy ở đây, cặp vợ chồng nào cũng dẫn theo con cái đi chơi tết, họ rất vui vẻ bên nhau. Điều đó đem đến cho tôi cảm giác thân thiện, ấm cúng”.

HOÀNG HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất