
Alcaraz và Sinner sẽ gặp nhau lần thứ 6 trong năm 2025 - Ảnh: ATP
Ở trận bán kết đầu tiên, Jannik Sinner là đương kim vô địch của giải đã dễ dàng khuất phục tay vợt người Úc Alex de Minaur 2-0 (7-5, 6-2). Chiến thắng này giúp Sinner có chuỗi 30 trận thắng liên tiếp trên sân cứng trong nhà và anh chưa để thua một ván nào tại ATP Finals kể từ khi thất bại trước Novak Djokovic trong trận chung kết năm 2023.
Trả lời phỏng vấn AFP, Sinner cho biết: "Việc lọt vào ba trận chung kết liên tiếp ở Turin có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là một bầu không khí tuyệt vời để tôi chơi quần vợt và là nơi tuyệt vời để tôi khép lại mùa giải tuyệt vời này. Trong trận chung kết ngày mai, tôi sẽ tận hưởng và cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất có thể".
Trong trận bán kết còn lại, tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz cũng nhanh chóng hạ gục đối thủ người Canada Felix Auger-Aliassime với tỉ số 2-0 (6-2, 6-4) để tái đấu với kình địch Sinner ở chung kết.
Theo thống kê, Alcaraz có thành tích tốt hơn trong 15 lần chạm trán Sinner trước đây với tỉ số 10-5, đặc biệt anh đã giành chiến thắng ở bốn trong năm lần cả hai gặp nhau ở mùa giải này. Điều thú vị là hầu hết các lần chạm trán giữa hai tay vợt đều diễn ra ở trận chung kết của các giải đấu hàng đầu.
Nói về lần tái đấu, Alcaraz hài hước thừa nhận: "Chà, tôi nghĩ sẽ có ít nhất ba hoặc bốn người trong đám đông cổ vũ cho tôi. Rõ ràng là mọi người ở Turin sẽ cổ vũ cho Sinner, nhưng tôi sẽ cố gắng thực sự tập trung vào trận đấu của mình và làm những việc tôi phải làm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận